Giải Úc mở rộng phải đến 15/1/2018 mới khai mạc, tuy nhiên, từ lúc này người hâm mộ đã không thể mua nổi dù chỉ 1 tấm vé từ vòng bán kết. Đơn giản là số vé này đã được đặt trước và bán hết từ cách đây 3 tháng, bất chấp thời điểm đó là giữa mùa hè nóng chảy mỡ ở Úc.
Thậm chí, vé xem các trận tứ kết nếu không nhanh chân cũng không có cơ hội sở hữu vì số lượng còn rất ít.
Giá vé thấp nhất tại giải Grand Slam đầu tiên mùa giải 2018 được bán với giá 66 USD, tương đương 1,5 triệu VND. Vị trí ngồi của chiếc vé này đương nhiên là xa sân nhất và ở nơi… mát nhất, tức là ở hàng ghế sau cùng trên khán đài cao nhất.
Còn lại, mức vé trung bình có giá khoảng 360 USD, tương đương với hơn 8 triệu VND.
Từ trận bán kết đến chung kết, giá vé được đẩy lên gấp đôi. Một chỗ đẹp cho trận chung kết có giá 795 USD, tức là vào khoảng hơn 18 triệu đồng. Nếu có yêu cầu đặc biệt hơn về phục vụ hoặc một vài dịch vụ tại chỗ khác, người xem sẽ phải trả thêm khoảng 4 triệu đồng. Khi đó, chiếc vé đó sẽ có giá hơn 20 triệu.
Vé ngồi xem chung kết bên ngoài sân, chỗ đài phun nước và đồi cỏ để xem qua màn hình lớn cũng có giá tới 45 USD cho người lớn và 5 USD cho trẻ em.
Australian Open năm nay được chờ đợi với hàng loạt thứ cách tân. Từ luật 25 giây phải đưa bóng vào cuộc sau mỗi điểm ghi được đến số lượng hạt giống từ 32 giờ giảm xuống còn 16. Sự khốc liệt của giải đấu thực sự đã diễn ra ngay từ khâu bán vé chứ chưa cần các tay vợt vào cuộc.
Australian Open (từ 15 - 28/1/2018) đón chào sự trở lại của hàng loạt hảo thủ bên cạnh Nadal và Federer như Djokovic, Murray, Wawrinka và Nishikori.