Theo dõi thông tin

Alcaraz trải lòng sau thất bại cay đắng ở Shanghai Masters

Carlos Alcaraz thừa nhận rất khó tìm ra những điều tích cực sau thất bại trước Zizou Bergs tại vòng 3 Shanghai Masters 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha thất vọng với màn trình diễn của bản thân, nhưng vẫn tin rằng những trận đấu sau khi trở lại từ chấn thương cổ tay sẽ giúp anh tích lũy kinh nghiệm cho giai đoạn cuối mùa giải.

    Alcaraz đã phải dừng bước tại Shanghai Masters sau khi để thua Bergs với tỷ số 5-7, 6-7(4). Thất bại này chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của tay vợt số 3 thế giới, người vừa bảo vệ thành công danh hiệu tại Tokyo tuần trước.

    Sau trận đấu, Alcaraz không né tránh trách nhiệm và thẳng thắn thừa nhận bản thân đã chơi dưới sức. “Đây không phải là một trận đấu tốt của tôi. Tôi đã chơi không tốt. Có thể nói, trình độ của tôi hôm nay thực sự tệ, còn cậu ấy đã thi đấu rất hay”, Alcaraz chia sẻ.

    “Tôi nghĩ đây vẫn là một trận đấu sít sao. Ở một vài thời điểm quan trọng, tôi đã không thể chơi với phong độ tốt nhất”. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng nhắc đến một số tình huống mà đối thủ gặp may, khi những cú đánh chạm khung vợt vẫn đi vào sân. Tuy nhiên, Alcaraz không phủ nhận khả năng tận dụng cơ hội của Bergs.

    “Một số cú trả giao bóng và những pha đánh bóng chạm khung vợt vẫn đi vào sân, giúp cậu ấy tiếp tục điểm đấu. Nhưng cậu ấy đã tận dụng tốt những khoảnh khắc đó. Sau những cú đánh có phần may mắn ấy, cậu ấy lại chơi rất tốt”, Alcaraz phân tích.

    Thất bại tại Thượng Hải đến trong bối cảnh Alcaraz đang tìm lại phong độ sau chấn thương cổ tay nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng rưỡi. Ngôi sao 23 tuổi chỉ trở lại tại US Open, nơi anh lọt vào tứ kết trước khi tiếp tục tích lũy những trận đấu quan trọng ở Tokyo và Thượng Hải.

    Theo thống kê của ATP, Alcaraz đã thắng 11 trong 13 trận đấu cấp độ ATP Tour kể từ khi tái xuất. Dù vậy, anh vẫn chưa thể duy trì sự ổn định ở mọi thời điểm, đặc biệt khi đối đầu với những tay vợt sẵn sàng chơi tấn công và tận dụng tốc độ mặt sân như Bergs.

    Alcaraz thừa nhận đã hy vọng vận may sẽ đứng về phía mình trong một vài thời điểm quyết định, nhưng điều đó không xảy ra. “Tôi đã mong có một chút may mắn ở một vài thời điểm cụ thể trong trận đấu, nhưng điều đó đã không đến. Quần vợt là như vậy. Có những thời điểm cậu ấy tận dụng tốt cơ hội, nắm bắt được những cơ hội của mình, và thế thôi”, anh nói.

    Sau thất bại, Alcaraz xác định việc cần làm là trở về nhà, tập luyện và cải thiện phong độ trước giải đấu tiếp theo. “Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là tôi phải trở về nhà, quay lại sân tập và cố gắng chơi tốt hơn ở giải đấu tiếp theo”, tay vợt người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

    Dù đang thất vọng, Alcaraz cho rằng anh chưa cần vội vàng đánh giá toàn bộ màn trình diễn của mình. Tay vợt số 3 thế giới muốn dành vài ngày để nhìn nhận mọi chuyện bình tĩnh hơn, đồng thời xem lại các trận đấu cùng HLV và đội ngũ chuyên môn.

    “Rất khó để nhìn ra những điều tích cực từ trận đấu hôm nay. Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm thấy chúng. Trong vài ngày tới, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ một cách tỉnh táo hơn. Lúc này, mọi suy nghĩ tiêu cực đều xuất hiện trong đầu tôi, còn những điều tích cực thì không”, Alcaraz thừa nhận.

    Anh nói thêm: “Tôi có thể xem lại các trận đấu cùng HLV và đội ngũ của mình. Điều đó sẽ rất hữu ích cho giải đấu tiếp theo. Tôi vẫn hài lòng với cách mình thi đấu trong thời gian gần đây và rõ ràng, những giải đấu gần nhất cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực”.

    Sau khi dừng bước tại Shanghai Masters, Alcaraz sẽ hướng tới Paris Masters vào tháng 11, với mục tiêu cải thiện phong độ và kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất. Dù cú sảy chân ở Trung Quốc khiến anh thất vọng, những kết quả kể từ khi trở lại vẫn cho thấy tay vợt Tây Ban Nha đang từng bước lấy lại nhịp độ thi đấu sau quãng nghỉ dài vì chấn thương.

    Trọng Khang • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay