Theo dõi thông tin

Alcaraz trải lòng về 5 tháng đầy khó khăn trước ngày tái xuất US Open

Carlos Alcaraz mới đây đã lần đầu chia sẻ sâu hơn về quãng thời gian gần 5 tháng phải xa quần vợt vì chấn thương cổ tay. Tay vợt này khẳng định những khó khăn về tâm lý thậm chí còn khiến anh mệt mỏi hơn cả vấn đề thể chất.

    Ngôi sao người Tây Ban Nha chuẩn bị trở lại tại US Open sau khoảng 4 tháng rưỡi không thi đấu. Đây là quãng nghỉ dài nhất trong sự nghiệp của anh. Khi được các phóng viên đề nghị chia sẻ về cảm nghĩ, Alvaraz cho biết: “Tháng đầu tiên khá khó khăn với tôi, bởi tôi không thể làm gì với cánh tay phải. Điều đó thực sự rất khó khăn”.

    Tuy nhiên, quãng thời gian xa sân đấu cũng đem đến cho anh một mặt tích cực. Sau giai đoạn đầu mùa giải đầy ấn tượng, Alcaraz bất ngờ có nhiều thời gian hơn để ở nhà cùng gia đình và bạn bè – điều gần như không thể thực hiện thường xuyên trong lịch thi đấu dày đặc của ATP, đặc biệt từ tháng 4 đến tháng 6.

    Khó khăn lớn nhất xuất hiện khi Alcaraz bắt đầu trở lại tập luyện nhẹ. Dù cơ thể đã có những dấu hiệu tiến triển, anh vẫn không biết chính xác khi nào mình có thể thi đấu trở lại. Việc không chắc có kịp dự Cincinnati hay US Open khiến quá trình hồi phục trở nên căng thẳng. Mỗi bước tiến trong quá trình điều trị lại đi kèm một câu hỏi: bao giờ anh mới đủ sức trở lại thi đấu?

    Theo Alcaraz, chính những suy nghĩ đó mới là phần khó kiểm soát nhất. “Tôi không biết mình có sẵn sàng cho Cincinnati hay US Open hay không. Những suy nghĩ đó thực sự rất khó đối phó”, tay vợt 23 tuổi thừa nhận.

    Alcaraz thậm chí mô tả những suy nghĩ ám ảnh, tiêu cực là điều khó khăn nhất mà anh phải đối mặt trong suốt hành trình hồi phục. Dẫu vậy, mục tiêu của Alcaraz chưa bao giờ thay đổi: hồi phục hoàn toàn và trở lại Tour ngay khi cơ thể cho phép.

    Giờ đây, mục tiêu đó đã thành hiện thực. Sau gần 5 tháng chờ đợi, Alcaraz đã có mặt tại New York và bắt đầu chuẩn bị cho US Open. Điều đáng chú ý là Alcaraz không đặt nặng chuyện ngay lập tức tìm lại phiên bản tốt nhất của mình. Với anh, được khỏe mạnh và có thể trở lại thi đấu mới là điều quan trọng nhất.

    Quãng thời gian dài phải ngồi ngoài cũng giúp Alcaraz có cơ hội nhìn lại bản thân. Việc trải qua những ngày tháng không biết chính xác bao giờ mình có thể trở lại có thể trở thành kinh nghiệm quý giá khi anh bước vào giải đấu.

    Tại US Open, Alcaraz sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng cuộc đối đầu với Roman Safiullin. Sau gần 5 tháng chờ đợi, Alcaraz cuối cùng đã không còn phải tự hỏi “bao giờ mình trở lại?”.

    Giờ đây, câu hỏi lớn hơn là liệu nhà đương kim vô địch có thể nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao hay không. Nếu Alcaraz lấy lại được A-game, các đối thủ tại New York chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy tay vợt người Tây Ban Nha ở phía bên kia lưới. 

    Trọng Khang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay