
Tay vợt số ba thế giới dẫn Lehecka hai set khi trận đấu vòng bốn phải tạm dừng vào tối 6/7 do quy định giờ giới nghiêm, ở thời điểm tỷ số set ba là 3-3. Khi trở lại thi đấu vào chiều 7/7, Lehecka nhập cuộc đầy hứng khởi, nhưng Zverev vẫn giành chiến thắng chung cuộc.
"Không ngờ tôi phải mất tới 12 năm mới vào được tứ kết Wimbledon", Zverev nói sau trận. "Tôi rất hạnh phúc và cũng rất nhẹ nhõm khi đạt được cột mốc này. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn muốn chơi thêm nhiều trận nữa tại đây.
"Đây là trận đấu tuyệt vời kéo dài trong hai ngày. Việc trở lại thi đấu vào hôm sau chưa bao giờ dễ dàng. Hôm nay Lehecka chơi rất hay, xứng đáng nhận nhiều lời khen vì đã chiến đấu đến cùng và gây ra rất nhiều khó khăn."
Khởi đầu chậm sau khi trận đấu trở lại khiến Zverev mất 3 game đầu và để thua set ba. Tuy nhiên, tay vợt người Đức nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Ở set bốn, anh thắng 87% điểm giao bóng một (27/31). Dù bỏ lỡ ba match-point trong loạt tie-break, trong đó có một lỗi kép khi dẫn 6-5, Zverev vẫn vượt qua đối thủ nhờ sự ổn định ở những pha bóng cuối sân.
"Việc bắt nhịp trở lại hôm nay khá khó khăn với tôi", Zverev chia sẻ. "Tôi thua 3 game đầu và để mất set ba. Nhưng Lehecka đã nhập cuộc rất tốt và liên tục tấn công. Cậu ấy có một trận đấu xuất sắc. Tôi rất vui khi có thể khép lại trận đấu sau 4 set thay vì phải bước vào set năm."
Trước mùa giải năm nay, Zverev từng thua cả ba lần góp mặt ở vòng bốn Wimbledon. Tại tứ kết, anh sẽ gặp hạt giống số sáu Taylor Fritz. Tay vợt người Mỹ đang dẫn Zverev 10-5 về thành tích đối đầu và sở hữu chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước đối thủ người Đức.
Dù vậy, Zverev bước vào cuộc so tài với sự tự tin lớn sau khi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros hồi tháng trước. Tay vợt 29 tuổi hiện có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp ở các giải Grand Slam.



























