
Tay vợt người Tây Ban Nha từng gây thất vọng khi bị Sebastian Korda loại ngay vòng ba Miami Open hồi tháng 3, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ khi trở lại mặt sân đất nện. Sau khi vượt qua hai đối thủ Argentina là Sebastian Baez và Tomas Martin Etcheverry, Alcaraz tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp trước hạt giống số 8 Bublik trong lần đầu hai tay vợt chạm trán nhau.
Ở set đầu tiên diễn ra hấp dẫn, dưới sự chứng kiến của cựu danh thủ Paolo Di Canio, Alcaraz hóa giải lối chơi biến hóa của Bublik, liên tục chiếm ưu thế trong những pha bóng giằng co. Tay vợt số một thế giới sau đó tăng tốc ở set hai trên sân Rainier III để khép lại trận đấu, đồng thời cán mốc 300 chiến thắng ở ATP Tour.
“Tôi khởi đầu trận đấu khá tốt”, Alcaraz chia sẻ. “Tôi có cơ hội dẫn trước hai break nhưng không tận dụng được, rồi có lúc mất cảm giác bóng. Tôi phải di chuyển rất nhiều, liên tục phòng ngự, nhưng một vài game sau đó đã giúp tôi lấy lại sự tự tin. Tôi chơi tấn công và duy trì sự ổn định trước một đối thủ rất khó đoán. Tôi hài lòng khi giành quyền vào bán kết thêm một lần nữa tại đây”.
Alcaraz hiện chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch giải Masters tại Monte Carlo hai chiến thắng. Năm ngoái, anh từng đánh bại Lorenzo Musetti trong trận chung kết để lần đầu đăng quang tại giải ATP Masters 1000 trên sân đất nện này.
Chuỗi phong độ ấn tượng trên mặt sân đất nện của Alcaraz nối dài lên 16 trận thắng liên tiếp, tính từ các danh hiệu tại Rome và Roland Garros mùa trước, nơi anh cứu ba championship-point trước khi vượt qua Jannik Sinner. Tay vợt 22 tuổi sẽ đối đầu hạt giống số 5 Alex de Minaur hoặc đại diện chủ nhà Valentin Vacherot ở bán kết.
Hạt giống số một đang hướng tới danh hiệu ATP thứ ba trong năm 2026, sau khi hoàn tất Career Grand Slam tại Australian Open hồi tháng 1 và đăng quang tại giải ATP 500 ở Doha.


























