Tay vợt số 1 thế giới và ĐKVĐ US Open gặp sự cố ở game thứ 5 của set 1 khi đang thi đấu. Anh tập tễnh vài bước rồi ngã xuống sân, nằm ngửa và lấy tay che mặt trong khoảnh khắc khiến khán giả thót tim.
Alcaraz ngay lập tức được chăm sóc y tế và xin tạm dừng trận đấu. Anh được băng cố định quanh mắt cá chân trái và bàn chân trái trước khi trở lại thi đấu. Sau đó, Alcaraz giành chiến thắng 6-4, 6-2 sau khi trận đấu bị gián đoạn bởi mưa.
Dù vậy, Alcaraz thừa nhận vẫn lo lắng về mắt cá chân của mình và từng nghĩ rằng sẽ phải bỏ cuộc: "Tôi cũng sợ, tôi sẽ không nói dối đâu. Khi tiếp đất bằng mắt cá, tôi đã lo lắng vì cảm giác lúc đó không ổn chút nào.
Tôi chỉ hạnh phúc vì mình có thể tiếp tục thi đấu và chơi thứ tennis hay như vậy. Hãy chờ xem. Tôi nghĩ 1 ngày rưỡi tới sẽ không dễ dàng gì với tôi. Tôi sẽ cố gắng hồi phục, làm mọi thứ có thể để sẵn sàng cho vòng tiếp theo.
Thật xui xẻo. Tôi sẽ cảm thấy hơi áy náy nếu không thể tiếp tục để thi đấu cho khán giả, vì vậy tôi cố gắng giữ tinh thần tốt và cống hiến tất cả những gì mình có".
Cuối tuần trước, Alcaraz tham dự Laver Cup ở San Francisco, giải đấu đầu tiên kể từ sau chức vô địch Grand Slam thứ 6 ở New York.
Trong trận đấu, anh tỏ ra khá bực bội và liên tục trao đổi với HLV trong khoảng thời gian tạm dừng vì mưa, ngay sau khi bẻ game và dẫn 5-4 ở set đầu. Khi trận đấu được tiếp tục, Alcaraz nhanh chóng khép lại set 1.
Sang set 2, anh áp đảo hoàn toàn và không để mất break, kết thúc trận đấu sau 1 tiếng 30 phút. Chiến thắng này nâng thành tích mùa giải của Alcaraz lên 63-7, trong đó anh đã thắng 48/51 trận gần nhất.