
Bước vào giải với tư cách hạt giống số một, Alexander Zverev thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong những thời điểm quyết định.
Sau khi thua set đầu tiên, Miomir Kecmanovic có màn lội ngược dòng mạnh mẽ. Tay vợt Serbia thắng set hai và vượt lên dẫn lại Zverev ở đầu set quyết định sau khi sớm bẻ thành công game giao bóng. Tuy nhiên, tay vợt số ba thế giới chơi bùng nổ ở loạt tie-break quyết định, trong đó điểm nhấn là cú tweener (đánh bóng giữa hai chân) mãn nhãn khi đang dẫn 4-1, khiến cả khán đài phấn khích.
“Đó không phải là cú đánh biểu diễn, mà là lựa chọn duy nhất tôi có thể thực hiện ở thời điểm đó”, Zverev chia sẻ sau trận. “May mắn là nó thành công. Tôi không phải mẫu tay vợt thường tạo ra nhiều pha bóng tạo điểm nhấn. Hôm nay là một ngoại lệ”.
Zverev đang hướng tới danh hiệu Munich thứ tư trong sự nghiệp. Anh thắng 85% điểm lên lưới (11/13) và khép lại trận đấu sau 2 giờ 19 phút, qua đó đòi lại món nợ thất bại trước Kecmanovic tại Acapulco hồi tháng 2.
“Tôi giao bóng không tốt trong suốt trận, khiến đối thủ có nhiều cơ hội từ giao bóng hai”, Zverev thừa nhận. “Có lúc cậu ấy chơi như một bức tường vững chắc, hầu như không mắc lỗi. Điều kiện thời tiết cũng khiến lối chơi tấn công trở nên khó khăn hơn. Nhưng quan trọng là tôi đã giành chiến thắng”.
Ở vòng hai, Zverev sẽ gặp Gabriel Diallo, đối thủ từng thua anh tại Australian Open đầu năm nay.

Ở một diễn biến khác, tài năng trẻ Joao Fonseca thắng Alejandro Tabilo 7-6(1), 6-3 trong trận ra mắt tại Munich. Tay vợt 19 tuổi sẽ chạm trán hạt giống số bảy Arthur Rinderknech để tranh vé vào tứ kết.
Một số hạt giống sớm bị loại gồm Alexander Bublik và Tallon Griekspoor. Bublik thua Alex Molcan 4-6, 2-6, còn Griekspoor thất bại trước Denis Shapovalov 4-6, 6-3, 2-6.
Ở các trận khác, Daniel Altmaier đánh bại Marin Cilic 6-2, 6-3. Flavio Cobolli và Luciano Darderi cũng giành quyền đi tiếp sau các chiến thắng trước Diego Dedura và Zhang Zhizhen.



























