Lịch thi đấu tennis dày đặc đã khiến một fan hâm mộ cuồng nhiệt trái bóng tròn như Djokovic khó có thể đến sân xem trực tiếp một trận đấu bóng đá.
Mùa giải 2018 đã kết thúc và đây là cơ hội cho tay vợt số 1 thế giới có thời gian rảnh để thỏa mãn niềm đam mê của mình.
Trên khán đài sân Rajko Mitic rạng sáng nay (12/12), người ta đã bắt gặp Novak Djokovic có mặt cổ vũ cho đội nhà Red Star Belgrade (Sao Đỏ Belgrade) trong trận gặp Paris Saint-Germain (PSG) ở vòng bảng Champions League 2018/19.
Đáng tiếc, Red Star Belgrade đã để thua chung cuộc 1-4 trước đội bóng đang giữ ngôi vô địch Ligue 1 mùa giải vừa qua, và tụt xuống xếp cuối bảng C với 4 điểm qua 6 trận.
Edinson Cavani là người mở tỷ số, trước khi Neymar đưa PSG vượt lên dẫn trước 2-0.
Red Star Belgrade rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ pha làm bàn của Marko Gobeljic, nhưng cuối cùng không tránh khỏi thất bại, sau sự tỏa sáng của Marquinhos và Kylian Mbappe lần lượt ở phút 74 và 90+2.
Với tổng 11 điểm, PSG vượt lên đứng đầu bảng C và giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2018/19.
Tuần này, Djokovic sẽ trở lại Monte Carlo để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới 2019.