Theo dõi thông tin

Djokovic: 'Đấu Alcaraz và Sinner như gặp lại chính mình thời đỉnh cao'

02 giờ trước
Novak Djokovic thừa nhận những cuộc đối đầu với Carlos Alcaraz và Jannik Sinner mang đến cảm giác đặc biệt, bởi anh như đang chạm trán phiên bản trẻ hơn của chính mình cách đây hơn một thập kỷ.

    Sinner đánh bại Djokovic ở bán kết Wimbledon trong hai mùa giải liên tiếp. Ảnh: ATP

    Tại Wimbledon 2026, Djokovic dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Sinner, người sau đó lên ngôi vô địch. Trước đó, tay vợt Serbia cũng để Alcaraz đánh bại ở chung kết Australia Mở rộng 2026.

    Kể từ khi giành Grand Slam thứ 24 tại Mỹ Mở rộng 2023, Djokovic liên tục gặp khó trước hai ngôi sao trẻ. Trong 11 giải Grand Slam gần nhất, tay vợt 39 tuổi bị Alcaraz hoặc Sinner loại ở 7 giải. 2 trận chung kết Grand Slam mà anh góp mặt sau chức vô địch US Open 2023 cũng đều kết thúc bằng thất bại trước Alcaraz, khiến Djokovic chưa thể chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 25, cột mốc kỷ lục trong lịch sử.

    Xuất hiện tại chương trình "The Shop" trong khuôn khổ Fanatics Fest, Djokovic được người dẫn Maverick Carter hỏi về tâm lý khi đối đầu thế hệ kế cận.

    "Tôi luôn muốn đánh bại họ mỗi khi bước vào sân", Djokovic nói. "Nhưng thành thật mà nói, khi nhìn họ thi đấu, tôi thấy họ rất khác với Roger Federer và Rafael Nadal. Cả ba chúng tôi đều có phong cách riêng. Còn bây giờ, Alcaraz và Sinner là hai thế lực thống trị quần vợt. Họ khiến tôi nhớ rất nhiều đến chính mình".

    "Tôi có cảm giác như đang thi đấu với phiên bản của bản thân cách đây 10 đến 15 năm. Điều đó thực sự khiến tôi đau đớn trên sân. Tôi biết phải làm gì để đánh bại họ, nhưng vấn đề là liệu tôi còn đủ khả năng thực hiện hay không".

    Djokovic chúc mừng Alcaraz sau trận chung kết Australia Mở rộng 2026. Ảnh: AFP

    Djokovic cho rằng việc duy trì động lực là yếu tố quan trọng nhất ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

    "Bạn luôn phải tìm ra những cách mới để tạo động lực, truyền cảm hứng cho bản thân trở nên tốt hơn. Những cuộc cạnh tranh rất quan trọng. Luôn phải có ai đó trên sân hoặc ngoài khán đài thúc đẩy bạn tiến bộ".

    Tay vợt Serbia cũng nhìn lại thất bại trước Sinner tại Wimbledon năm nay. Trước trận bán kết, Djokovic vừa trải qua cuộc đấu kéo dài 5 set với Felix Auger-Aliassime ở tứ kết và gần như không có đủ thời gian hồi phục.

    "Tôi thực sự ước mình có thêm vài ngày để hồi phục, nhưng đó là điều không thể và cũng là một phần của thể thao", Djokovic nói.

    "Sinner đã chơi quá hay và thắng hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Là một tay vợt chuyên nghiệp, tôi nợ môn thể thao này, gia đình và người hâm mộ một màn trình diễn hết khả năng. Chỉ có điều, ở tuổi này, quá trình hồi phục của tôi mất nhiều thời gian hơn trước".

    Nhật Minh • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay