Bóng Đá Plus trên MXH

Djokovic: Kiêu hãnh và định kiến

14:14 ngày 15/09/2018
Chức vô địch US Open thứ 3 trong sự nghiệp đã giúp Novak Djokovic cân bằng thành tích 14 Grand Slam của huyền thoại Pete Sampras, kém Rafael Nadal và Roger Federer lần lượt là 3 và 6 danh hiệu tương tự nữa.
    Trước thềm US Open năm nay, Djokovic cũng đã kịp xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại Cincinnati khi trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử đoạt Career Golden Masters (vô địch đầy đủ cả 9 danh hiệu Masters 1000 khác nhau).

    Thế nhưng lại đang tồn tại một nghịch lý trớ trêu: Tình yêu của fan hâm mộ banh nỉ dành cho Djokovic thua kém hẳn so với Federer và Nadal.

    Còn nhớ trận chung kết US Open cách đây 3 năm, hầu hết tất cả các khán giả trên sân Ashe Stadium đều cổ vũ cho Federer thay vì Djokovic.

    Tờ New Yorker từng đặt ra câu hỏi: "Liệu đến khi nào chúng ta mới chấp nhận Novak Djokovic?”. Hay như tờ Telegraph còn thẳng thắn hơn: “Ở đâu mới có tình yêu dành cho anh ấy [Novak Djokovic]?”.

    Djokovic chỉ được coi trọng về khả năng chuyên môn xuất sắc, mà chưa thể bằng được hình ảnh của Roger Federer hay Rafael Nadal trong mắt của người hâm mộ. Chính Federer và Nadal đã khơi dậy và thắp lửa tình yêu dành cho môn quần vợt của nhiều người.

    Đã có nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho định kiến trên, trong đó có một phần đến từ yếu tố địa lý (theo lý giải của tạp chí World of Sport).

    Tác giả bài báo, Neil Clark cho rằng, Djokovic không được yêu mến bằng Federer và Nadal là bởi quốc tịch Serbia của anh. Anh không phải người Mỹ, không phải người Tây Âu, mà bị coi là đến từ “vùng tối” của lục địa già.

    Djokovic
    Djokovic không được fan yêu thích cũng bởi một phần quốc tịch của anh?

    "Novak đến từ Serbia, một quốc gia đã bị Mỹ và đồng minh coi là kẻ thù trong thập niên 1990. Vẫn còn đó thái độ xem thường từ người Mỹ và châu Âu đối với các quốc gia từng ở phía bên kia trong thời chiến tranh lạnh”, Clark viết.

    "Nếu Djokovic là người Mỹ, anh sẽ được khen lên tận mây xanh, nhưng tiếc là Nole lại đến từ Belgrade".

    Quan điểm của Clark cũng đã được tờ New Yorker bày tỏ sự đồng tình.

    “Djokovic đã không nhận được sự ủng hộ từ người New York trong cả 6 trận chung kết US Open [vô địch 3 lần: 2011, 2015, 2018], không khác gì hoàn cảnh của huyền thoại người Tiệp Khắc, Ivan Lendl”.

    Tại New York năm 1986, Ivan Lendl đã phải chua chát thốt lên: "Nếu như tôi vào chơi chung kết với Boris Becker thì tôi sẽ phải chuẩn bị đối mặt với sự ghẻ lạnh của đám đông. Chỉ cần 1/4 trong số khán giả ủng hộ tôi thì đó quả là một phần thưởng lớn lao với tôi".

    Vượt qua những định kiến cổ hủ đó, Lendl đã bảo vệ thành công ngôi vô địch tại US Open 1986 để đánh dấu Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp.

    Còn với Djokovic, tay vợt 31 tuổi người Serbia đang trên đà "hồi sinh" mạnh mẽ sau chấn thương khuỷu tay, và lại một lần nữa dấy lên câu hỏi "tuy mới mà cũ", rằng liệu Djokovic có thể bắt kịp Nadal và Federer về số danh hiệu Grand Slam hay không?
    Nhật Minh • 14:14 ngày 15/09/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay