"Tôi thực sự quan tâm tới các đồng nghiệp, đặc biệt là những người đang bị cách ly hoàn toàn. Thay vì ngồi đó hưởng những đặc quyền, tôi chọn đấu tranh cho lợi ích cộng đồng. Các đề xuất của tôi với các tay vợt bị cách ly ở Melbourne đã bị một số người hiểu sai, và cho rằng tôi ích kỷ, nhỏ nhen", trích thư ngỏ của Djokovic đăng trên Twitter gần đây.
Trước đó, tay vợt số một thế giới đã gửi một số đề xuất đến ban tổ chức Australian Open về việc nới lỏng cho 72 tay vợt đang bị cách ly hoàn toàn trong khách sạn. Họ là những trường hợp đi chung các chuyến bay đến Melbourne có ca dương tính Covid-19. Một số tay vợt đã phàn nàn về điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và ví khu cách ly như nhà tù.
Song những gợi ý của Djokovic đã bị từ chối và thậm chí hành động của tay vợt Serbia còn bị đồng nghiệp Nick Kyrgios chỉ trích là giả tạo và giống như một con rối bị giật dây.
VIDEO: Djokovic vẫy chào người hâm mộ từ cửa cổ phòng khách sạn ở Adelaide
"Tôi hiểu rằng, khả năng các đề xuất của tôi được chấp nhận là rất thấp. Tôi biết để tổ chức một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế lúc này rất khó khăn. Vì thế, tôi xin cảm ơn Tennis Australia, chính phủ Australia và toàn thể người dân địa phương", Djokovic chia sẻ.
"Chúng ta đều thiệt thòi vì không được chuẩn bị trong điều kiện tốt nhất. Nhưng chúng ta cần tuân thủ mọi quy tắc để đảm bảo cho giải đấu diễn ra an toàn. Hẹn gặp các bạn ở Melbourne".
Djokovic đang cùng Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams và Naomi Osaka cách ly tại Adelaide ở bang South Australia. Sau 14 ngày cách ly, họ sẽ chơi một số trận biểu diễn tại đây, trước khi di chuyển đến Melbourne để tham dự các giải khởi động cho Australian Open 2021.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn