"Món nợ" ở vòng 2 Cincinnati cách đây hơn 2 tuần đã được thanh toán "sòng phẳng" chỉ sau 86 phút. Sloane Stephens đã thể hiện được phong độ vượt trội của nhà ĐKVĐ US Open ở cuộc tái ngộ Elise Mertens tại sân Arthur Ashe Stadium.
Tay vợt trẻ 22 tuổi người Bỉ đã có một mùa giải 2018 thành công đầy bất ngờ. Elise Mertens đánh dấu mốc lần đầu tiên lọt vào bán kết Grand Slam tại Australian Open đầu năm nay, và sau đó là 3 chức vô địch WTA, trước khi đến Flushing Meadows.
Trải qua 3 vòng đấu, Mertens chỉ thua duy nhất 1 set (trong trận mở màn gặp Kurumi Nara người Nhật Bản), nhưng ở lần tái ngộ Stephens tại New York, tay vợt hạng 22 thế giới đã không còn là chính mình.

Elise Mertens
Những cú giao bóng uy lực đã mang về lợi thế cho Sloane Stephens và tay vợt người Mỹ có tới 2 lần bẻ giao bóng của đối thủ, lần lượt ở game thứ 4 và thứ 8, để khép lại set đầu tiên.
Set 2 diễn ra cũng với kịch bản tương tự, khi hai tay vợt trao đổi mỗi người 1 break, trước khi hạt giống số 3 của giải thắng liền 9/10 điểm cuối trận, qua đó hoàn tất thắng lợi chung cuộc sau 17 điểm winner và chuyển hóa thành công 5/9 cơ hội tạo được break-point.

Sloane Stephens
Đối thủ ở tứ kết US Open sắp tới của Sloane Stephens sẽ là Anastasija Sevastova, sau khi tay vợt 28 tuổi người Latvia bất ngờ đánh bại hạt giống 7 Elina Svitolina sau 3 set 6-3, 1-6, 6-0 để có mặt tại tứ kết năm thứ 3 liên tiếp.
Stephens và Sevastova đã từng gặp nhau 3 lần trước đây. Tay vợt 25 tuổi người Mỹ thắng 2 trận, trong đó có lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người, tại tứ kết US Open năm ngoái.