Trước đám đông khán giả có mặt tại sân Arthur Ashe, Swiatek và Ruud đã có sự khởi đầu như mơ khi giành chiến thắng 5-3 ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ở set đấu thứ 2, họ lại để thua Pegula và Draper cũng với tỷ số tương tự.
Kết quả này đồng nghĩa với việc các bên phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Với việc đã có lúc bị dẫn tới 4-8, tưởng như Swiatek và Ruud đành chấp nhận đầu hàng trước sức phản kháng mãnh liệt của đối phương. Tuy nhiên, khi bị dồn vào chân tường họ lại kịp vùng lên để thắng lại với tỷ số 10-8.
Trong cuộc họp báo sau trận, Draper thừa nhận anh và Pegula có vấn đề về giao tiếp khi các bên hiếm khi nói chuyện với nhau. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, bởi Pegula chỉ được xem là phương án "chữa cháy" sau khi 2 đối tác dự kiến của Draper (Zheng Qinwen và Paula Badosa) lần lượt phải rút lui vì chấn thương.
Ở trận bán kết còn lại, cặp đôi người Italia là Sara Errani và Andrea Vavassori đã vượt qua 2 đồng nghiệp chủ nhà Danielle Collins và Christian Harrison chỉ sau vỏn vẹn 44 phút. Với thắng lợi chóng vánh sau 2 set đấu với cùng tỷ số 4-2, Errani và Vavassori đứng trước cơ hội bảo vệ được ngôi vô địch giải Mỹ Mở rộng nội dung đôi nam nữ nếu vượt qua cửa ải cuối cùng mang tên Swiatek và Ruud.