Kết thúc US Open 2022: Carlos Alcaraz chiếm ngôi số 1 thế giới

Hoành Bồ
08:24 ngày 16-09-2022
Như một phép màu nhiệm trong đêm New York hôm 11/9, Carlos Alcaraz chính thức xác lập vị thế vua mới của làng tennis. Danh hiệu Grand Slam đầu tiên đến với chàng thiếu niên xuất chúng này thật xứng đáng biết bao!
Kết thúc US Open 2022: Carlos Alcaraz chiếm ngôi số 1 thế giới

“Vụ nổ” ở New York

Hơn 2 thập kỷ qua, ngày 11/9 trở thành nỗi đau của người Mỹ, đặc biệt là ở “tâm chấn” New York. Năm nay, công chúng xứ sở cờ hoa nguôi ngoai phần nào khi được theo dõi một trận chung kết Grand Slam cực hay giữa Carlos Alcaraz và Casper Ruud. Không phải tự nhiên BTC US Open tính toán lịch để trận đấu danh giá nhất diễn ra đúng vào ngày tưởng niệm cột mốc bi thương của nước Mỹ.

Trận đấu giữa Alcaraz và Ruud không quá kịch tính về mặt kết quả, khi mà tay vợt người TBN hạ gục đối thủ Na Uy khá dễ với tỷ số 3-1. Nhưng về mặt ý nghĩa, nó xứng đáng là trận chung kết Grand Slam trong mơ. 

Cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Alcaraz ở thời khắc 7h38 phút tối Chủ nhật (giờ địa phương) đã khép lại giải đấu. Sau 3 giờ 20 phút, Alcaraz trở thành vua mới của US Open, bỏ túi số tiền thưởng 2,6 triệu USD, đồng thời giành luôn vị trí số 1 thế giới. 

Đó là một kỷ tích của làng tennis thế giới. Ngay cả khi được dự đoán là ngôi sao sáng giá thuộc thế hệ GenZ (những người sinh từ năm 2000 trở lại đây), bước tiến thần kỳ của Alcaraz vẫn khiến tất cả phải ngỡ ngàng. 

Ở tuổi 19, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất chinh phục một giải Grand Slam kể từ Rafael Nadal ở Roland Garros 2005. Khi ấy, Rafa cũng 19 tuổi. Nhưng nếu chiến tích của Nadal được xem là hiện tượng, thì thậm chí Carlos còn trở thành kẻ thống trị với vị trí đầu tiên trên BXH ATP. Trong lịch sử, chưa từng có tay vợt nào làm được những kỳ tích như thế ở độ tuổi của Alcaraz hiện tại.

Xuyên suốt hành trình US Open, Carlos Alcaraz luôn cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc. Trận chung kết thật trớ trêu lại là trận đấu nhàn nhất của tay vợt này. Trước đó, ngôi sao trẻ người TBN trải qua một loạt cuộc khổ chiến. 

Ở bán kết, Carlos vượt qua tay vợt nước chủ nhà Frances Tiafoe bằng một trận đấu 5 set kéo dài 4 giờ 22 phút. Ở tứ kết, Alcaraz thậm chí cần tới 5 giờ 18 phút để hạ gục Jannik Sinner. Vòng 4, Marin Cilic cũng chỉ chịu gác vợt sau 4 giờ đồng hồ. 

Một kỷ nguyên mới bắt đầu

Carlos Alcaraz vươn tới đỉnh cao của môn tennis một cách thần tốc. Đây mới là lần thứ hai tay vợt trẻ người TBN tham dự giải đấu trên mặt sân cứng ở New York. Hành trình của chàng trai trẻ chỉ bắt đầu ở Australian Open 2021. Cậu chơi trận Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp trên sân phụ của tổ hợp Melbourne Park, nơi chỉ có vài chục khán giả dõi theo từng cú đánh của hai tay vợt. 

Thời điểm ấy, Alcaraz còn đứng ngoài Top 100 ATP. Một hành trình chưa đầy 2 năm đưa Alcaraz đến với sân Arthur Ashe danh giá, nơi có mái vòm và sự cổ vũ của 24.000 khán giả, những người đã nổ tràng pháo tay rền vang như sấm để chào mừng chiến công của tay vợt trẻ ưu tú xứ đấu bò. Và giờ đây, Alcaraz đã trở thành kẻ dẫn đầu đoàn đua, bỏ lại những Nadal, Medvedev, Tsitsipas hay Djokovic ở sau lưng.

Sau thời khắc đăng quang, Carlos Alcaraz chia sẻ rằng đây là giấc mơ của mọi tay vợt, bao gồm chính bản thân: “Đây là giấc mơ có thật với tôi, từ khi còn là một đứa trẻ”. Trong khi đó, bại tướng Tiafoe thì hết lời ngợi khen đối thủ: “Tôi chưa từng phải đối đầu tay vợt nào có khả năng di chuyển tốt như thế. Cậu ấy sẽ là kẻ thống trị tennis trong thời gian rất dài nữa”.

Chứng kiến Carlos Alcaraz bước lên ngai vàng ATP, người ta tin rằng thời của Big 3 dần đi về bến cuối cùng. Khi mà huyền thoại Roger Federer vừa tuyên bố giải nghệ.

Rafael Nadal đang dẫn đầu cuộc đua Grand Slam của nam với 22 Grand Slam. Nhưng ngay cả điểm tựa Roland Garros của “Ông vua sân đất nện” cũng trở nên mong manh. Nên nhớ, điểm mạnh của Alcaraz chính là mặt sân đỏ. Còn với Djokovic ư? Những quyết định sai lầm như việc không tiêm vaccine của Nole chính là tiền đề cho cú bật nhảy thần kỳ của Carlos Alcaraz.

Không Big 3, không vấn đề
Người ta nói rằng không Novak Djokovic và Roger Federer, còn Rafael Nadal cũng bị loại từ khá sớm, US Open không còn sức hút của một giải Grand Slam nữa.

Thực tế hoàn toàn trái ngược. Giải đấu tại New York năm nay đã đón 776.120 lượt khán giả đến trong toàn bộ các trận đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về năm 2019, với 737.872 lượt khán giả.

Theo ghi nhận của báo chí địa phương, 2 trận chung kết đơn nữ ngày thứ Bảy và đơn nam ngày Chủ nhật ghi nhận SVĐ Arthur Ashe chật kín 24.000 chỗ ngồi.

Tennis thế giới thuộc về lứa trẻ
Tennis thế giới đang được chứng kiến một cuộc trẻ hóa tuyệt vời. Carlos Alcaraz trở thành tay vợt số 1 thế giới của nam ở tuổi 19. Ở nội dung của nữ, Iga Swiatek cũng phô diễn sức mạnh trước đàn chị Ons Jabeur 28 tuổi trong trận chung kết và lên ngôi hậu WTA suốt từ đầu năm nay, dù mới 21 tuổi.

Alcaraz và Swiatek lên số 1 từ sớm, nhưng nhiệm vụ của họ là hết sức nặng nề. Swiatek cần 20 lần vô địch Grand Slam nữa để sánh ngang thành tích của Serena Williams. Trong khi đó, Alcaraz cũng cần 21 bước trên vục vinh quang Grand Slam để tái lập kỷ tích của đàn anh Nadal.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x