Andreeva, hiện xếp hạng thứ 5 thế giới, để thua Laura Siegemund với tỷ số 6-7 (4-7), 6-3, 6-3 sau hơn hai giờ thi đấu đầy căng thẳng.
Cô khởi đầu tốt khi thắng set đầu trong loạt tie-break nhưng càng về sau càng mất kiểm soát cảm xúc. Khi đối thủ người Đức bắt đầu áp đảo, Andreeva bật khóc trên sân và buông lời chửi thề bằng tiếng Nga, hét lên: "Tôi phát ốm vì cái trò chết tiệt này rồi!".
Sau khi thua thêm một game, Andreeva đập vợt xuống sân, rồi khóc nức nở trong bối cảnh Siegemund tiếp tục dẫn điểm. Ở set thứ ba, Andreeva càng trở nên bực bội hơn. Cô cố tình đánh mạnh bóng lên khán đài để phản ứng lại việc đối thủ câu giờ, sau đó lại thét lên giận dữ khi đánh bóng mắc lưới: "Tôi không thể tin nổi nữa!".
Trong lúc nghỉ giữa game, Andreeva vẫn khóc liên tục và quay sang yêu cầu quay phim dừng lại, thể hiện sự quá tải về tâm lý trước ống kính truyền hình.
Đây không phải lần đầu tay vợt tuổi teen này có vấn đề cảm xúc trên sân đấu. Mùa trước, cô từng khóc nức nở sau trận thua Daria Kasatkina ở chung kết Ningbo Open, và tại Montreal mùa hè vừa rồi, cô còn tự đánh vào chân mình khi để thua McCartney Kessler.
Trận thua tại Vũ Hán diễn ra chỉ một ngày sau khi Emma Raducanu phải rút lui khỏi giải vì say nắng và tụt huyết áp khi thời tiết nắng nóng tại Trung Quốc lên tới 34 độ C.