Trong màn so tài với Jack Draper và Jessica Pegula, Raducanu và Alcaraz dù rất cố gắng nhưng vẫn nhận thất bại chóng vánh sau 2 set đấu với cùng tỷ số 2-4. Dẫu vậy, cả hai đều không tỏ ra quá thất vọng. Ngược lại, họ còn xem đây là trải nghiệm đáng nhớ khi không ngại trao cho nhau những nụ cười và cái ôm thân thiết.
Trước đám đông khán giả, Raducanu cùng Alcaraz luôn duy trì được trạng thái tâm lý tích cực. Cả hai ăn mừng hầu như mọi pha ăn điểm dù nhỏ, và thậm chí còn thì thầm giữa các ván đấu khi đám đông reo hò. Sau trận thua, họ ngồi trên băng ghế với tâm trạng phấn khích như như thể mình mới là đội chiến thắng.
Qua cách tương tác của Raducanu và Alcaraz, cũng dễ hiểu khi cư dân mạng đang đồn đoán rằng cặp trai tài gái sắc này đang hẹn hò nhau ngoài đời thực. Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có phải đang "đá cặp" với Alcaraz hay không, chính Raducanu lại khẳng định cô và tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha chỉ là bạn bè. Theo Raducanu thì ưu tiên của cô lúc này là tập trung phát triển sự nghiệp, thay vì vướng vào chuyện yêu đương.
Bất chấp thực tế trên, Raducanu vẫn không thể phủ nhận được việc cô từng cổ vũ rất nhiệt tình cho Alcaraz tại giải Wimbledon. Ngoài ra, chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể Judi James cũng cho rằng Raducanu đã không "dối lòng" khi được đánh cặp với đối tác ưa thích.
Phát biểu trên Express US, James cho biết: "Xem Raducanu và Alcaraz, khán giả khó có thể nghĩ họ không phải là cặp đôi lý tưởng. Giống như bất kỳ cặp đôi dễ thương nào, ngoại hình cuốn hút của cả hai khiến ai cũng phải mỉm cười khi nhìn họ. Với Raducanu, tôi thấy rõ ràng cô ấy tỏ ra rất ngưỡng mộ Alcaraz. Đó là biểu hiện thường thấy ở những cô gái trẻ lần đầu biết thầm yêu trộm nhớ".