Sự việc diễn ra sau trận Sara Bejlek hạ cựu tay vợt nữ số một nước Anh Heather Watson 3-6, 6-4, 7-5, tại trận vòng loại cuối cùng của US Open năm nay. Sau khi bắt tay đối thủ và trọng tài chính, Sara tiến đến khán đài ăn mừng cùng cha mình là Jaroslav Bejlek và HLV Jakub Kahoun.
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ông Jaroslav ôm con gái rất tình cảm, liên tục vỗ mông và sau đó còn trao nụ hôn trên miệng. Hành vi tương tự cũng diễn ra với HLV Jakub, người dẫn dắt Sara từ khi cô mới 8 tuổi.
Đoạn video đó đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. "Không có lý do gì để chạm vào mông một cô gái 16 tuổi như vậy. Nó không còn phù hợp nữa", "Sự việc ngày càng trở nên tồi tệ khi video được lan truyền rộng rãi", người dùng mạng xã hội bình luận.
"WTA cần đặc biệt xem xét những điều này vì các tay vợt nữ đi du đấu với đội ngũ hầu hết là nam giới từ khi còn rất trẻ, trong đó có thể có cha của họ. Cho dù là vậy cũng không nên chạm vào mông con gái", người hâm mộ nhận định.
Một số người lại cho rằng, hành động thân thiết giữa cha và con lại "khá phổ biến ở Czech", và hành động ôm hôn như thế là "rất bình thường ở một số nền văn hóa".
Trước những phản ứng trái chiều từ dư luận, Sara cam đoan sẽ không tái diễn hành vi tương tự. Tay vợt 16 tuổi chia sẻ: "Đó là một tình huống tự nhiên của chúng tôi. Nó có vẻ bất tiện và khó xử với một số người. Tôi đã thảo luận, thống nhất với cha mình và HLV để việc đó sẽ không xảy ra nữa".
Đáng tiếc ở lần đầu vào vòng đấu chính US Open, Sara Bejlek lại thua Ludmilla Samsonova 1-6, 3-6 và ra về với 80.000 USD tiền thưởng, nhiều gần gấp đôi toàn bộ số tiền thưởng cô kiếm được ở các giải đấu trước đó.