
Điểm dừng chân cuối cùng của anh sẽ là Paris Masters, giải đấu trên sân nhà tại La Défense Arena, nơi Monfils muốn nói lời chia tay trước khán giả Pháp.
Cựu số 6 thế giới, người bắt đầu chơi quần vợt chuyên nghiệp từ năm 2004, đã thông báo quyết định này từ đầu tháng 10. Ở tuổi 39, khi vẫn còn thời gian thi đấu phía trước, Monfils cho biết anh đã có kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc sống sau quần vợt, và đó là một hướng đi hoàn toàn khác: làm việc trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là ngân hàng.
Trong cuộc phỏng vấn với Express Sport, Monfils tiết lộ anh đã sớm chuẩn bị cho bước ngoặt này. Tay vợt người Pháp cho biết mình luôn tò mò về lĩnh vực tài chính, đã đọc nhiều tài liệu và thậm chí hoàn thành các kỳ thực tập trong ngân hàng tư nhân.
Tại đây, Monfils được tiếp xúc với nhiều mảng như hệ thống ngân hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý tài sản và vận hành kinh tế, đồng thời vượt qua một số kỳ thi chuyên môn. Theo Monfils, trải nghiệm đó khiến anh thực sự có đam mê và mong muốn theo đuổi công việc ngân hàng sau khi treo vợt.

Trong thông báo chia tay đầy cảm xúc trên mạng xã hội, Monfils nhớ lại hành trình của mình: cầm vợt từ năm hai tuổi rưỡi, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi và giờ đây, khi vừa bước sang tuổi 39, anh tin rằng 40 là thời điểm phù hợp để khép lại sự nghiệp.
Tay vợt 13 lần vô địch ATP thừa nhận việc nói lời chia tay là điều không dễ, song mục tiêu lớn nhất trong năm cuối cùng không phải danh hiệu, mà là tận hưởng từng khoảnh khắc và thi đấu mỗi trận như trận cuối cùng trong đời.
Nếu có thể giành thêm một danh hiệu trước khi giải nghệ, đó sẽ là cái kết trong mơ. Nhưng với Monfils, hành trình trọn vẹn và niềm vui với quần vợt mới là điều quan trọng nhất trước khi anh bước sang chương mới - chương của bộ vest, bàn làm việc và thế giới ngân hàng.

























