
Shintaro Mochizuki, xếp hạng 151 thế giới, tạo cơn địa chấn trên sân số 18 sau cuộc đấu kéo dài 3 giờ. Ở lần đầu chạm trán Rafael Jodar, tay vợt Nhật Bản khởi đầu không thuận lợi khi thua đậm set đầu.
Tuy nhiên, Mochizuki dần lấy lại thế trận trước hạt giống số 23, tận dụng thành công 7/19 cơ hội có break-point và thắng 71% điểm giao bóng một (44/62) để ghi dấu cột mốc chiến thắng lớn nhất sự nghiệp.
"Đó là một trận đấu điên rồ", Mochizuki nói sau trận. "Rafa khởi đầu rất hay, đặc biệt ở những pha trả giao bóng. Tôi không giao bóng tệ, nhưng cậu ấy liên tục tung ra những cú trả bóng rất nặng khiến tôi không biết phải điều chỉnh thế nào cho đến giữa set hai."
"Sau đó tôi quyết định mạo hiểm hơn ở những cú giao bóng hai và mọi thứ dần cải thiện. Tôi giữ game giao bóng tốt hơn, trong khi khả năng trả giao bóng vốn đã ổn định từ đầu trận. Tôi chỉ cố gắng chiến đấu đến cùng."
Mochizuki đến Wimbledon năm nay với hành trang chưa thắng trận ATP nào mùa này. Sau khi vượt qua 3 trận vòng loại, tay vợt 23 tuổi lần lượt đánh bại Max Basing và Ethan Quinn, đều chỉ sau 3 set, trước khi tạo cú sốc lớn ở vòng ba.
Chiến thắng này giúp Mochizuki trở thành tay vợt Nhật Bản thứ tư trong Kỷ nguyên Mở góp mặt ở vòng bốn một giải Grand Slam, sau Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka và Shuzo Matsuoka.
Trong khi đó, Jodar không thể nối dài mùa giải bứt phá ấn tượng. Tay vợt 19 tuổi lần đầu dự vòng đấu chính Wimbledon sau khi vào tứ kết Roland Garros tháng trước. Trước đó, Jodar giành danh hiệu ATP đầu tiên tại Marrakech hồi tháng 3/2026 và liên tiếp vào tứ kết hai giải Masters 1000 ở Madrid và Rome.























-ngay-4-7-2026.jpg)


