Vòng 3 Roland Garros 2022

'Mặt Trăng' Holger Rune đã sẵn sàng chiếu sáng

Hoành Bồ
07:24 ngày 29-05-2022
Hành trình bước ra ánh sáng của Carlos Alcaraz như một vụ nổ, nhanh và chói lòa. Holger Rune - đối trọng của “Tiểu Nadal” vẫn còn lẩn khuất sau ánh hào quang của kình địch. Nhưng rất nhanh thôi mọi thứ sẽ thay đổi, bởi tài năng của tay vợt thuộc thế hệ GenZ này là không thể che giấu.
Roland Garros 2022 - vòng 3: 'Mặt Trăng' Holger Rune đã sẵn sàng chiếu sáng

Holger Rune, mặt trăng của mặt trời Alcaraz

Carlos Alcaraz thăng tiến nhanh đến nỗi, người ta phải tìm về những ngày đầu của Rafael Nadal để có sự so sánh thích hợp. Hàng loạt kỳ tích được tay vợt 19 tuổi người TBN tạo ra. 

Trước khi đến Paris tham dự Roland Garros, Carlos Alcaraz đã giành tới 4 danh hiệu ATP trong năm 2022. Thành tích đó biến “Tiểu Nadal” trở thành tay vợt có hành trang khủng nhất trong năm 2022. Ngay cả Djokovic và Nadal cũng không thể so sánh với Alcaraz chứ đừng nói đến lứa 9X.

Sau khi đã chán ngán với nỗi thất vọng kéo dài từ các tay vợt 9X như Medvedev, Thiem, Zverev, Tsitsipas - những người giàu tiềm năng nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Big 3, thì giờ đây NHM thậm chí đã dồn cả sự chú ý vào các tay vợt thuộc thế hệ GenZ - những người sinh từ sau năm 2000. Và có vẻ như niềm hy vọng ấy là có cơ sở, bởi thế hệ GenZ không chỉ có Alcaraz mà rất nhiều tài năng khác còn chưa phát lộ.

Holger Rune là một người như thế. Trong mắt giới mộ điệu, tay vợt sinh năm 2003 này hoàn toàn xa lạ khi đặt cạnh Carlos Alcaraz. Nhưng với giới chuyên gia tennis, họ chính xác là mặt trăng - mặt trời của nhau, với sự đối lập tổng thể nhưng gặp nhau ở một giao điểm: Tài năng.

Ở Roland Garros, sự tập trung dồn cả vào Alcaraz và ngợi ca những chiến thắng chóng vánh của tay vợt này. Nhưng không nhiều người biết rằng Rune - hiện đang xếp hạng 40 ATP, cũng âm thầm mà vững chắc tiến bước. 

Chàng trai có vẻ ngoài ngổ ngáo này đã tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu giải đến giờ khi đánh bại Denis Shapovalov, tay vợt hạng 15 với tỷ số 3-0 ngay vòng 1 vỏn vẹn 2 giờ 2 phút. Liền sau đó, Rune tiếp tục loại Laaksonen khỏi vòng chiến đấu sau 1 giờ 51 phút cũng với tỷ số 3-0.

Federer - Nadal của thế hệ GenZ?

Thực ra, cả Carlos Alcaraz lẫn Holger Rune đều cần thời gian để kiểm chứng. Bởi những tay vợt của thế hệ 9X cũng từng sở hữu tiềm năng tuyệt vời, và cho đến nay họ vẫn trên con đường để phát tiết toàn bộ tiềm năng mình có. Nhưng có vẻ thế hệ 9X không có trong tay “thiên thời địa lợi” như lớp đàn em. 

“Carlos Alcaraz nổi tiếng” - đó là cách tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev nói về tay vợt được mệnh danh là “Tiểu Nadal”, không quên theo kèm một nụ cười nhạt. Ở tuổi 19, Alcaraz được đánh trên những sân đấu lớn tại Roland Garros. 
Trong khi đó, Holger Rune vẫn đang chơi ở sân số 12 vốn chỉ dành cho các tay vợt vô danh. Nơi này chật chội đến mức Rune vấp ngã sau khi vướng vào tấm bạt bảo vệ mặt sân ở bên đường pitch, để rồi dính chấn thương mắt cá như hôm thứ Năm.

Giữa Alcaraz và Rune là sự đối lập lớn lao. Alcaraz có mái tóc đen, đôi mắt đen và sáng. HLV của chàng trai gốc Valencia là cựu số 1 thế giới Juan Carlos Ferrero, người luôn là hình mẫu cho mọi tay vợt hướng đến. Cha của Alcaraz mô tả con trai ông là một chiến mã bất kham ngay từ thuở tấm bé.

Ngược lại, Holger Rune toát lên vẻ ngang tàng của người Bắc Âu. Với mái tóc vàng, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, Rune dễ khiến người ta có ác cảm về mình. HLV Lars Christensen cũng không mấy nổi tiếng, nhưng đã gắn bó với Rune từ năm cậu lên 6 tuổi. 

Giữa Alcaraz và Rune có một sự ganh đua rất tự nhiên. Họ đã đối đầu nhau cả thảy 10 trận tại các giải đấu trẻ, theo trí nhớ của Rune, với phần thắng nhỉnh hơn một chút cho Alcaraz (6-4). Trong đó, trận đấu đáng nhớ nhất là Next Gen ATP Finals tại Italia tháng 11 năm ngoái.

Nhưng nếu có cơ hội để so kè ở Roland Garros năm nay, Rune sẵn sàng gửi đến cậu bạn đồng niên những cú giao bóng sấm sét, các pha điều bóng hiểm hóc về hai góc sân để Alcaraz không kịp thi triển ngón nghề bỏ nhỏ tuyệt đỉnh của mình. Tất nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào một chữ duyên.

Niềm hy vọng của quần vợt Đan Mạch
Ở tuổi 19, Holger Rune đã là tay vợt số 1 của Đan Mạch lúc này với thứ hạng 40 ATP. Tay vợt này cao 1m88, sở hữu những cú thuận tay phải uy lực, với thành tích chuyên nghiệp là 25-24 (tỷ lệ thắng 51%). 

Trước Roland Garros, Rune mới thi đấu ở 2 kỳ Grand Slam tại Mỹ mở rộng và Úc mở rộng và chưa từng vượt qua vòng 1. Holger Rune từng đánh bại Toby Kodat vào ngày 8/6/2019 để giành danh hiệu Pháp mở rộng lứa tuổi thiếu niên.

Khác biệt thành tích, chênh lệch thu nhập
Cùng sinh năm 2003 nhưng Carlos Alcaraz bước vào tennis chuyên nghiệp sớm hơn, từ năm 2018. Trong khi đó phải đến năm 2020, Holger Rune mới chính thức bước ra sân khấu. Và bởi thế, đừng ngạc nhiên khi lúc này Alcaraz đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 5 danh hiệu ATP, còn với Rune mới là 1.

Sự khác biệt này dẫn đến nguồn thu nhập chênh lệch. Cho đến nay, Rune mới giành được 584.000 USD tiền thưởng. Trong khi đó, Alcaraz đã bỏ túi 5,4 triệu USD, tức gấp gần 10 lần đối thủ mà mình thường xuyên đối đầu ở các giải trẻ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x