
Phát huy thế mạnh những cú thuận tay uy lực, Rafael Jodar - người dự giải nhờ suất đặc cách, lội ngược dòng vượt qua đối thủ người Agentina sau khởi đầu chậm chạp. Chiến thắng sau 1 giờ 30 phút giúp anh trở thành tay vợt tuổi teen thứ ba của Tây Ban Nha vào tứ kết Barcelona Open trong thế kỷ 21, sau Rafael Nadal (2005, 2006) và Carlos Alcaraz (2022, 2023).
“Chơi trên sân nhà mang lại cảm giác rất khác,” Jodar chia sẻ. “Tôi rất vui khi nhận được sự cổ vũ ngay từ điểm đầu tiên. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc dù không hề dễ dàng”.
Sau khi mất game giao bóng đầu tiên, Jodar nhanh chóng lấy lại nhịp độ, kiểm soát thế trận bằng những cú đánh có độ sâu, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, khiến Ugo Carabelli gặp nhiều khó khăn. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Jodar trước tay vợt Argentina, sau lần đầu tại bán kết giải đất nện ở Marrakech, nơi anh giành danh hiệu ATP đầu tiên.
Chuỗi phong độ tại Catalonia giúp Jodar vươn lên vị trí 47 trên bảng xếp hạng ATP trực tiếp. Anh đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt thứ hai sinh sau năm 2006 lọt vào Top 50, sau Joao Fonseca. Ở tứ kết, Jodar sẽ gặp hạt giống số 7 Cameron Norrie, người thắng Ethan Quinn 6-3, 4-6, 6-4.

Cách đây một năm, Jodar còn đứng ngoài Top 600 thế giới, nhưng giờ anh đã thăng tiến nhanh chóng. Tay vợt Tây Ban Nha từng góp mặt tại Next Gen ATP Finals 2025 và đang có 12 trận thắng mùa này, nổi bật với danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp, cùng thành tích vào vòng ba Miami Open gần đây.
Ở diễn biến khác, Hamad Medjedovic gây bất ngờ khi loại hạt giống số 3 Alex de Minaur 6-3, 6-4 để lần đầu vào tứ kết một giải ATP 500. Ở trận này, tay vợt Serbia cứu 8/9 break-point đối mặt.
Ở trận đấu tới, Medjedovic sẽ gặp Nuno Borges, người đánh bại Tomas Martin Etcheverry 6-3, 7-6(4). Dù gặp vấn đề thể lực cuối trận, Borges vẫn khép lại cuộc so tài kéo dài 2 giờ bằng một cú giao bóng dưới tay ghi điểm trực tiếp ở cơ hội có match-point thứ hai trong loạt tie-break.























-ngay-16-4-2026.jpg)

