Tommy Robredo giải nghệ: Nhà hiền triết của Tennis & bi kịch 'thời đại Fedal'

Hoành Bồ
08:13 ngày 26-04-2022
Đã có quá nhiều nạn nhân trong sự huy hoàng của cái gọi là “thời đại Fedal”. Hào quang của hai tay vợt vĩ đại bậc nhất mọi thời đại Federer - Nadal đã chôn vùi tên tuổi của rất nhiều tay vợt cùng thời vào dĩ vãng, trong đó không thể không nhắc tới Tommy Robredo...
Tommy Robredo giải nghệ: Nhà hiền triết của Tennis & bi kịch 'thời đại Fedal'

Barcelona Open 2022 vừa kết thúc, người Tây Ban Nha hãnh tiến giới thiệu với thế giới tennis một thần đồng mới, Carlos Alcaraz - người được mệnh danh là “Tiểu Nadal”. Nhưng giải đấu ấy cũng là nơi khép lại sự nghiệp của một cái tên từng được biết đến với tư cách một thần đồng. Anh là Tommy Robredo.

Nhà chiến thuật của giới banh nỉ

Vòng 1 Barcelona Open 2022, hai tay vợt người Tây Ban Nha Tommy Robredo và Bernabe Zapata Miralles gặp nhau trong một trận cầu nhiều cảm xúc. Chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về Miralles. Chẳng sao cả, tay vợt 25 tuổi này cũng chỉ dừng lại ở vòng 2 sau khi thua một người Tây Ban Nha khác là Pablo Carreno-Busta.

Sau trận đấu hôm 20/4, Barcelona Open tổ chức một lễ chia tay trọng thể với Tommy Robredo, thần đồng một thời của tennis Tây Ban Nha. Tay vợt sắp bước sang tuổi 40 này cũng là một trong những cây trường sinh của làng banh nỉ thế giới. Tuy nhiên, từ rất lâu rồi, không ai còn chú ý về tay vợt này nữa. 

Tommy, tên của anh được khơi nguồn cảm hứng từ bản opera rock “Tommy” của The Who phát hành vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, Tommy lại không sở hữu lối đánh lãng tử hào hoa như cái tên đầy chất nghệ của mình. Thay vào đó, những trận đấu của Tommy Robredo nặng về tư tưởng chiến thuật.

Tommy bước vào thế giới tennis năm 1998, ở tuổi 16. Giữa một rừng các tay vợt có lối chơi tự phát, hướng về ngôi số 1 thế giới bằng những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, cách chơi của Robredo giúp anh trở nên khác biệt. Nếu trong bóng đá, đỉnh cao của triết lý phòng ngự là Catenaccio của người Ý, thì trong quần vợt, đó là Tommy Robredo của Tây Ban Nha.

Năm 2000, Tommy không thể đi xa hơn vòng loại của một kỳ Grand Slam. Nhưng vào năm 2001, ở tuổi 19, mọi thứ trở nên tươi sáng. Khả năng phòng ngự cừ khôi cùng việc đáp ứng một cách tích cực các đấu pháp mà Tommy và người cha của mình, ông Angel Robredo khi đó cũng làm HLV cho cậu con trai, dày công nghiên cứu và vạch ra trước mỗi trận đấu giúp anh gặt hái thành công. Nhờ vậy, tay vợt 19 tuổi này vào đến tứ kết ở Roland Garros và US Open.

Sở dĩ Tommy Robredo phải dồn tâm sức cho các chiến thuật trong tennis, bởi anh hiểu điểm yếu của mình. Tommy không có một thể chất vượt trội. Anh khá mỏng cơm, tốc độ ở mức trung, các kỹ năng chơi tennis cũng không quá siêu việt. Và hơn hết, anh bắt đầu nổi lên trong một thời đại lạ lùng chưa từng thấy...

Bi kịch của kẻ sinh nhầm thời

Ngày Tommy Robredo giải nghệ, nhiều người tiếc cho anh. Các chuyên gia quần vợt tin rằng sự nghiệp của Tommy về cơ bản không thuộc về thế giới của những tay vợt tinh hoa. Tuy nhiên, anh cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn với một lối chơi rất đặc thù, nếu như không ở trong một thời đại mà hầu như mọi vinh quang đều thuộc về một trong hai cái tên: Roger Federer - Rafael Nadal. Sau này, Novak Djokovic nổi lên tiếp, tạo nên thế chân vạc. Và như thế, mọi thứ gần như khép lại với phần còn lại, trong đó có Tommy.

Dẫu sao Robredo cũng có quyền tự hào với những gì mình đã có: 12 danh hiệu ATP lớn nhỏ, 533 trận thắng, 358 trận thua và từng leo lên vị trí thứ 5 trên BXH ATP tháng 8/2006. Những chiến tích nổi bật nhất của Tommy, đó là Barcelona Open 2004 và Hamburg Open 2006, khi đó cả hai giải này còn thuộc hệ thống ATP 1000. Tommy từng hiện diện ở ATP Finals 2006, đại diện cho quần vợt Tây Ban Nha tham dự 2 kỳ Olympic 2004 và 2008.

Những tay vợt sừng sỏ nhất thế giới tennis đều từng thất bại trước Tommy Robredo. Tại US Open 2013, Tommy hủy hoại giấc mơ Grand Slam trên đất Mỹ của Roger Federer, khi kết thúc chuỗi 10 trận đối đầu toàn thua. Trên đường đến chức vô địch Hamburg Open 2006, những Tommy Haas rồi cựu vương Marat Safin đều trở thành bại tướng của Robredo. Cincinnati 2014, Novak Djokovic ở giai đoạn đỉnh cao cũng phải dừng bước trước Tommy...

Ngày 1/5 tới đây, Tommy Robredo đón sinh nhật tuổi 40 trong sự thảnh thơi, sau một sự nghiệp tennis lắm thăng trầm. Ngày giã nghiệp, Tommy chỉ là một tay vợt xếp hạng 361 ATP, nhưng NHM sẽ mãi nhớ về anh với tư cách nhà hiền triết của làng banh nỉ.

Vài nét về Tommy Robredo
Tommy sinh ngày 1/5/1982 tại Hostalric (Barcelona, Tây Ban Nha). Anh chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình vào năm 1998 và kết thúc sự nghiệp hôm 20/4 vừa qua. 

Thuận tay phải, cao 1m80 nhưng vóc dáng của Robredo tương đối mảnh khảnh nên thể chất không phải điểm mạnh của tay vợt này. Đổi lại, lối chơi thiên về kỹ thuật và đặc biệt là tuân thủ ngặt nghèo các phương án chiến thuật là yếu tố giúp tay vợt người Tây Ban Nha gặt hái một số thành công nhất định. Trong toàn bộ sự nghiệp, Tommy kiếm được 13,5 triệu USD tiền thưởng với 12 danh hiệu ATP.

“Big Three” nói gì về Robredo?
Sau khi thua ở US Open 2013, Federer nói về Robredo: “Anh ấy có một trận đấu xuất sắc. Hoàn toàn làm chủ với một lối chơi thông minh, chính xác trong các cú đánh và trở nên bền bỉ đáng kinh ngạc”.

Nadal khi hay tin Robredo giải nghệ: “Một người bạn, một đàn anh đáng mến. Tommy chính là hình mẫu để nhiều tay vợt hướng đến. Thật tiếc khi anh ấy dừng lại, nhưng cũng xin chúc mừng một sự nghiệp đáng trân trọng”.

Djokovic sau khi thua ở Cincinnati 2014: “Không hề dễ dàng để đối đầu với một đối thủ tầm cỡ như Robredo. Thật tệ khi phải dừng bước ở giải đấu này, nhưng kết quả là hợp lý”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x