50 năm sau cái chết bí ẩn của Sonny Liston: Scandal lớn nhất lịch sử quyền Anh thế giới

Cẩm Chi
09:56 ngày 20-08-2020
Ngày 30/12/1970, Geraldine mở cửa nhà ở Las Vegas sau hai tuần về thăm mẹ đẻ. Cố gọi to xem Sonny có ở nhà hay không nhưng rốt cuộc, cảnh tượng đập vào mắt cô là xác chết đang phân hủy của chồng. Sonny Liston, tay đấm hạng nặng xuất sắc nhất thập niên 60 thế kỷ trước, được xác định đã tử vong cách đó 6 ngày.
50 năm sau cái chết bí ẩn của Sonny Liston: Scandal lớn nhất lịch sử quyền Anh thế giới

Cái chết của Sonny gây rúng động dư luận toàn cầu. Thời điểm đó, chỉ Sonny là đối trọng thật sự với Muhammad Ali. Tạp chí The Ring đánh giá Sonny là tay đấm vĩ đại thứ 10 trong lịch sử quyền Anh thế giới, đủ cho thấy tầm ảnh hưởng của ông.  

Sự việc này được đặc biệt quan tâm cũng bởi quan hệ của Sonny với thế giới băng đảng. Tất cả đều biết, Sonny là VĐV thuộc quyền sở hữu của Frankie Carbo, sát nhân khét tiếng người Italia tại New York. Các thống kê chính thức chỉ ra, Sonny tham gia ít nhất 12 trận đánh dưới sự chỉ đạo của Carbo và tất nhiên, trận nào cũng có “mùi”. 

Cái chết của Sonny có nhiều điểm nghi vấn, buộc người ta phải đặt ra các câu hỏi. Vợ của Sonny là Geraldine tới nhà mẹ đẻ tại St.Louis dự lễ Giáng sinh cách đó hai tuần. Trong suốt thời gian này, cô cố gắng liên lạc nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào của chồng. 

Về tới nhà, Geraldine không thấy cửa khóa, tĩnh lặng tới bất thường và từ ngoài đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Lúc đấy, Geraldine chỉ nghĩ chồng bỏ quên đồ ăn đông lạnh ở ngoài. 

Gọi nhiều lần không thấy ai trả lời, Geraldine bắt đầu đi bộ lên cầu thang, dò tìm nơi mùi hôi bốc ra. Vào tới phòng ngủ, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô: Sonny đã là một xác chết, trên người còn mặc áo phông và quần đùi, cơ thể bắt đầu thối rửa và máu từ khóe mắt, bàn tay đang âm ỉ chảy ra.  

Các khám nghiệm tử thi xác định, thời gian tử vong của Sonny là khoảng 6 ngày trước. Tuy nhiên, giữa khoảng thời gian Geraldine phát hiện sự việc và lực lượng chức năng tới, Geraldine đã có ít nhất 4 tiếng làm việc riêng với luật sư. Thay vì gọi điện báo án ngay, Geraldine lại mời luật sư tới nhà.

Sonny (trái) trong một buổi tập cùng HLV

Cuộc điều tra được mở rộng xung quanh khu nhà giàu Paradise Palms, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đột nhập hay trộm cắp nào. Như vậy, giả thiết này không tồn tại.  

Hiện trường vụ án cho thấy bên cạnh Sonny có một túi ni lông nhỏ chứa cần sa và chai rượu vodka uống dở. Ở phòng bếp, cảnh sát cũng tìm được một lượng nhỏ heroin và “túi xách thần kỳ” thường được tội phạm sử dụng vận chuyển ma túy trái phép. 

Các báo cáo phân tích của đội pháp y chỉ ra, trên cánh tay của Sonny xuất hiện nhiều vết chích dấu kim tiêm, nhưng Geraldine kiên quyết phủ nhận chuyện chồng sử dụng ma túy. Những giả định khác cũng được đưa ra trong buổi thẩm vấn Geraldine, cho rằng có khả năng cô đã tiêu hủy toàn bộ kim tiêm rồi mới gọi cảnh sát.  

Kết quả khám nghiệm tử thi còn phát hiện một lượng morphine trong máu Sonny, nhưng không đủ căn cứ khoa học để khẳng định, ông sử dụng chất kích thích.

Một thông tin khác xác nhận Sonny mắc hội chứng sợ vật nhọn. Bạn bè của ông khẳng định, Sonny có “chơi đồ” cũng không bao giờ đụng tới kim tiêm vì bị ám ảnh bởi vật nhọn. Johnny Tocco, HLV của Sonny tiết lộ trên Washington Post rằng trong suốt thời gian huấn luyện Sonny, ông chưa từng thấy học trò xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe vì có thể ngất đi khi mũi kim chọc vào người.  

Sau 1 tháng, cơ quan điều tra đi tới kết luận Sonny qua đời vì tắc phổi dẫn tới suy tim, thuộc diện “nguyên nhân tự nhiên”. Vụ án bị đóng lại mãi mãi mà không đủ bằng chứng để tìm ra chân tướng. 

Một số giả định khác được liên tưởng, đề cập tới khả năng Sonny bị mưu sát bởi băng đảng của Carbo. Khi Sonny thi đấu, Carbo đang thụ án tù 25 năm nhưng vẫn khống chế võ sỹ này thông qua các mối quan hệ bên ngoài. Tờ LA Times tiết lộ, Sonny đã hai lần từ chối nhận tiền dàn xếp kết quả và rất có thể, ông là nạn nhân của một cuộc thanh trừng. 

Người mất không còn, nhưng những ai yêu mến Sonny trong thời đại của ông mãi mãi không bao giờ biết được sự thật. Một bi kịch của quyền Anh thế giới, và cũng là của thể thao nhân loại. 

Người vô hình 

Quả thật, không ai dám chắc khi qua đời, Sonny bao nhiêu tuổi. Hồ sơ đăng ký thi đấu ghi sinh năm 1930 chứ không có ngày tháng cụ thể. Sonny cũng không biết rõ sinh nhật của mình vì giấy khai sinh bị thất lạc ngay sau khi ông sinh ra. Là con thứ… 24 trên tổng số 25 người con của một gia đình nghèo, Sonny không được đi học, mù chữ, phải nhặt rác kiếm ăn qua ngày từ khi 4 tuổi. 20 tuổi, Sonny thụ án tù 2 năm vì cướp có vũ trang và chỉ thực sự đổi đời nhờ bén duyên với boxing.   

HỒ SƠ SONNY LISTON 
Tên đầy đủ:
Charles Sonny Liston 
Quốc tịch: Hoa Kỳ
Biệt danh: The Big Bear (Gấu khổng lồ)
Năm sinh: 1930 
Năm mất: 1970 
Chiều cao: 2m13 
Hạng cân: Hạng nặng 
Thành tích thi đấu: 50 thắng (39 trận knockout), 4 thua
Đai vô địch: WBA (1962, 1963), WBC (1964) 

XEM THÊM

Nhân kỷ niệm 70 năm chặng F1 Grand Prix đầu tiên: 'Lá cờ đầu' Silverstone tìm lối thoát

Vì sao quyền Anh có nhiều đai vô địch thế giới?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x