Anthony Joshua đã đánh ngã Jake Paul ở hiệp 6 trong cuộc đối đầu rất được chờ đợi tại Kaseya Center, Miami (Florida) vào thứ Sáu tuần trước. Dù giành chiến thắng, tay đấm 36 tuổi vẫn thừa nhận bản thân có thể làm tốt hơn trước YouTuber lấn sân quyền anh.
Chia sẻ với talkSPORT, Joshua thẳng thắn nói: “Tôi xứng đáng bị chỉ trích”, khi được hỏi liệu anh có lường trước những ý kiến chê bai vì để Jake Paul trụ tới 6 hiệp hay không. Anh nói thêm: “Vì chúng tôi là những võ sĩ đẳng cấp cao, nếu đặt mình vào vị trí một HLV, mà võ sĩ của tôi phải đánh tới 6 hiệp với Jake Paul, tôi sẽ lôi cậu ta trở lại phòng tập ngay ngày hôm sau, cho tập không ngừng nghỉ rồi làm việc nghiêm túc lại từ đầu. Tôi sẽ nói kiểu: ‘Sao cậu để thằng nhóc đó kéo cậu tới 6 hiệp? Cậu điên à?’”.

“Tôi không thể quay ngược thời gian, nhưng phải công nhận là cậu ta làm khá tốt. Tôi đã nói trước điều gì sẽ xảy ra, chỉ là phải mất 6 hiệp để nó xảy ra thôi”.
Bất chấp sự tự phê bình, nhà cựu vô địch hạng nặng thống nhất hai lần vẫn có nhiều lý do để ăn mừng với khoản tiền thưởng cực lớn. Theo các báo cáo, Joshua và Paul chia đều quỹ tiền thưởng trị giá khoảng 137 triệu bảng, mỗi người nhận xấp xỉ 68,5 triệu bảng.
Trọng tài Christopher Young chính thức dừng trận đấu ở thời điểm 1 phút 31 giây của hiệp 6, đồng nghĩa Paul (thành tích 12 thắng – 2 thua) và Joshua (29 thắng – 4 thua, 26 knock-out) đã thi đấu tổng cộng 989 giây. Tính theo con số này, Joshua bỏ túi khoảng 69.000 bảng mỗi giây, tương đương 4,1 triệu bảng mỗi phút khi thượng đài.
Tuy nhiên, Joshua khó có thể giữ trọn vẹn số tiền kiếm được từ sự kiện phát sóng trên Netflix. Là cư dân tại Anh, võ sĩ sinh ra ở Watford phải thực hiện nghĩa vụ thuế với cả cơ quan thuế Mỹ lẫn Anh.

Theo AceOdds, khoảng 37% tiền thưởng của Joshua, tương đương 25,6 triệu bảng, sẽ được chuyển thẳng cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Dù Florida không áp dụng thuế bang, anh vẫn phải chịu mức thuế thu nhập liên bang cao nhất do trận đấu diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.
Bên cạnh đó, Joshua còn phải nộp phần chênh lệch giữa nghĩa vụ thuế đầy đủ tại Anh và số thuế đã đóng ở Mỹ, ước tính khoảng 5,5 triệu bảng cho HMRC. Chưa dừng lại ở đó, anh còn phải chi thêm khoảng 1,4 triệu bảng cho bảo hiểm quốc gia, nâng tổng số tiền thuế mà Joshua phải gánh lên xấp xỉ 32 triệu bảng (tương đương 1.132 tỷ đồng).























