
Joshua đã đến tiễn biệt và bày tỏ lòng kính trọng tại tang lễ của Latif Ayodele và Sina Ghami ở London vào Chủ nhật tuần trước sau khi trở về quê nhà cùng mẹ. Võ sĩ 36 tuổi này vẫn giữ im lặng trước công chúng về cả sự cố bi thương lẫn tương lai sự nghiệp của mình. Sau chiến thắng knock-out trước Jake Paul vào tháng trước, Joshua được kỳ vọng sẽ trở lại võ đài sớm nhất là vào ngày Lễ tình nhân (14/2) tại Saudi Arabia.
Joshua cũng được cho là đã có lịch trình đối đầu với đối thủ lâu năm Tyson Fury vào tháng 9, sau khi Fury tuyên bố kết thúc quãng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài một năm.
Tuy nhiên, bất chấp những tin đồn rằng võ sĩ này đã thông báo với gia đình về ý định giải nghệ, nguồn tin thân cận cho biết hiện vẫn chưa có quyết định nào như vậy được đưa ra.

Ông Adedamola Joshua chia sẻ với tờ The Punch tại Nigeria: "Điều quan trọng nhất là nó đã giải nghệ quyền anh. Đó là điều khiến chúng tôi vui mừng vì mỗi khi nó chiến đấu trên võ đài, chúng tôi luôn bị cuốn đi bởi những cảm xúc lo lắng".
Joshua đang trong kỳ nghỉ tại Nigeria - quê hương của cha mẹ anh - để ăn mừng chiến thắng trước Jake Paul, thì phương tiện của anh va chạm với một chiếc xe tải đang đỗ trên một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất quốc gia này.
Tài xế của Joshua đã bị buộc tội vào tuần trước với các tội danh: gây tử vong do lái xe nguy hiểm, lái xe cẩu thả và bất cẩn, lái xe thiếu sự quan tâm đúng mực và lái xe không có giấy phép hợp lệ.


























