Ngay từ set đầu, hai tay vợt gốc Việt thể hiện phong độ vượt trội với lối chơi chắc chắn, phối hợp ăn ý và khả năng xử lý nhanh nhạy trong từng pha bóng.
Sang set 2, dù đối thủ vùng lên mạnh mẽ, Alix và Jonathan vẫn duy trì thế chủ động để khép lại trận chung kết một cách thuyết phục. Khoảnh khắc Alix ngã xuống sân, ôm lấy quốc kỳ Việt Nam và bật khóc trong niềm hạnh phúc đã khiến khán đài vỡ òa.
Sau chiến thắng, Alix xúc động chia sẻ bằng tiếng Việt: “Ồi trời ơi!! Cảm ơn tất cả mọi người”. Cô cùng em trai giơ cao quốc kỳ Việt Nam, vẫy chào khán giả trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan tỏa, khiến Alix trở thành “nàng thơ pickleball” được yêu mến bậc nhất những ngày qua.
Alix Trương, 20 tuổi, là VĐV Việt kiều sống tại bang Utah (Mỹ), từng là tay vợt số 1 đội tennis trung học trước khi chuyển sang pickleball. Trong làng thể thao Mỹ, cô đang là gương mặt trẻ nổi bật của PPA Tour với nhiều thành tích ấn tượng. Jonathan Trương – em trai cô – cũng là một tài năng triển vọng, chơi ăn ý cùng chị trong nhiều giải quốc tế.
Trong thời gian ở Việt Nam, Alix chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu đời thường như việc “ăn liền 14 chiếc bánh mì trong 3 ngày”, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt. Hình ảnh cô khoác quốc kỳ, mỉm cười tươi tắn sau chiến thắng được xem là biểu tượng đẹp của tình yêu quê hương và niềm tự hào Việt kiều.
Chiến thắng của chị em Alix – Jonathan không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh môn pickleball – môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia được tổ chức tại Việt Nam và lập kỷ lục Guinness về quy mô.
Chiến thắng của chị em Trương vì thế không chỉ là danh hiệu thể thao, mà còn là chiến thắng của tinh thần Việt trên sân nhà.