Vào giữa tuần, cựu vô địch thế giới hai hạng cân đã lên mạng xã hội X đăng một loạt yêu sách về tài chính và chính trị cho sự kiện dự kiến diễn ra vào năm sau.
"Nhà vô địch của các nhà vô địch đã trở lại", Conor McGregor viết. "Chỉ còn hơn 8 tháng nữa là đến sự kiện UFC tại Nhà Trắng. Tôi mong chờ được thấy hình ảnh của mình được định hình. Việc lựa chọn đòn đánh của tôi được trau chuốt. Kiệt tác của tôi được vẽ nên".
McGregor, người chưa từng thượng đài kể từ khi bị chấn thương chân kinh hoàng vào năm 2021, nói rõ rằng sự trở lại của anh sẽ đi kèm với một mức giá khổng lồ. Và siêu sao người Ireland kết thúc chuỗi bài đăng của mình bằng một "tối hậu thư".
"100 triệu USD để thi đấu tại Nhà Trắng cùng với 100 'Thị thực Vàng' Hoa Kỳ cho bản thân, gia đình và bạn bè của tôi", anh viết. "Tôi rất mong được giải trí cho thế giới võ thuật một lần nữa. Một niềm vinh dự mà tôi luôn trân trọng!"
Yêu sách về thị thực, đi kèm với khoản thù lao kỷ lục, nhấn mạnh sở trường của McGregor trong việc biến các cuộc đàm phán thành một màn trình diễn. Trong khi nhiều ngôi sao UFC đã lên tiếng đòi được trả công hậu hĩnh, chưa có võ sĩ nào công khai tìm kiếm những điều khoản liên quan đến chính sách nhập cư như vậy.
Ngoài các vấn đề tài chính, các bài đăng của McGregor còn khắc họa hình ảnh một võ sĩ đang khao khát một sự trở lại bạo lực và mang tính khẳng định.
"Tôi có quá nhiều sự hung hăng tích tụ mà tôi phải giải phóng", anh viết. "Tôi sẽ ra đòn mạnh hơn và đầy ác ý hơn trước đây. Tôi đã đấm mạnh hơn một cách đáng kinh ngạc trong những nỗ lực chuẩn bị gần đây nhất của mình và tôi thích thú với ý nghĩ làm điều đó trực tiếp một lần nữa. Những cú đấm của tôi rít qua không khí như tên lửa!".