Evander Holyfield & khoảnh khắc tha thứ cho Mike Tyson

Cẩm Chi
08:00 ngày 11-06-2020
Mọi người thường nhắc nhiều về cú “cẩu xực” của Mike Tyson diễn ra 23 năm trước mà vô tình quên đi Evander Holyfield. Người bị mất một mẩu tai vì Tyson ngày đó cũng phải trải qua những năm tháng khó khăn giống Võ sĩ thép. Chỉ có lời khuyên từ gia đình, người thân và cả đức tin mới khiến cơn giận trong Holyfield dần nguôi ngoai.
Evander Holyfield & khoảnh khắc tha thứ cho Mike Tyson

Phát cắn định mệnh

Nevada, Mỹ, ngày 28/6/1997. Holyfield thượng đài lần 2 gặp Mike Tyson, người từng bị ông nốc ao kỹ thuật trước đó nửa năm và giành mất đai WBA. Không lâu sau khi tiếng kẻng vang lên, trận đấu trở thành nơi để hai nhà vô địch thi tài dùng võ bẩn. Holyfield mở màn bằng cú húc đầu vào mặt Tyson cuối hiệp 2, để lại một vết rách trên mí mắt Võ sĩ thép. Bị khiêu khích, Tyson liên tục sơ hở để đối phương tung hàng loạt cú đấm vào mặt mình.

Cay cú vì Holyfield chơi xấu, Tyson ngấm ngầm trả đũa khi trận đấu bước sang hiệp 3. Cả hai ăn miếng trả miếng suốt 2 phút cho đến lúc Tyson ghì được người Holyfield xuống và “gặm” vào tai phải tay đấm này. Chiến binh hét lên vì đau đớn với một bên tai đầm đìa máu. Trọng tài Mills Lane ban đầu tính truất quyền thi đấu Tyson nhưng ngay lập tức giảm án xuống còn trừ 2 điểm vì Holyfield nói mình có thể tiếp tục thi đấu.

Ngựa quen đường cũ, Tyson cắn nốt vào tai trái Holyfield trong những giây cuối cùng của hiệp 3. HLV của Chiến binh khiếu nại với trọng tài và trận đấu được dừng ngay lập tức. Tuy nhiên kịch bản của trận đấu đó có thể diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác nếu như Holyfield lao vào ăn thua đủ với Tyson vì 2 vết cắn phải nhận trên tai. Sau này ông thú nhận mình từng nghĩ đến chuyện trả đũa, và chỉ có đức tin mới giúp Holyfield không làm điều đó.

“Trước trận đấu, tôi có đến gặp một nhà tiên tri để lắng nghe về vận mệnh của mình”, Holyfield tiết lộ. “Ngài ấy nói rằng Mike sẽ giở đủ trò bẩn để hạ tôi trong lần tái đấu. Ngài khuyên tôi nếu gặp tình huống như thế, tôi phải tin vào Chúa để giữ bình tĩnh. Đúng như ngài ấy nói, Mike đánh cùi chỏ, huých vai tôi. Đấy chỉ là những mánh nhỏ khi đấu quyền Anh thôi. Nhưng phát cắn vào tai thực sự làm tôi phát điên. Hành động ấy thật phi thể thao, khiến tôi suýt cắn lại cậu ấy để trả đòn”.

Lời khuyên vang trong đầu

Đau đớn vì bị cắn vào tai, Holyfield tưởng chừng đã mất hết lý trí. Các thành viên trong ban huấn luyện phải dìu anh về góc võ đài, vừa lùi vừa ghì chặt tay đấm này để anh không nhảy bổ vào Tyson lần nữa. Một người trong số họ nói thầm với Holyfield: “Anh có nhớ anh nhờ tôi điều gì trước trận đấu không? Anh đã kể tôi nghe về lời tiên tri và bảo tôi nhắc lại cho anh nếu có chuyện xảy ra. Giờ là lúc như thế đấy. Hãy nhớ lại Chúa nói gì với anh. Đừng nghĩ đến chuyện trả thù”.

Chỉ thoáng trong một khoảnh khắc, vô vàn ký ức liên quan đến từ khóa “trả thù” lướt qua đầu Holyfield. Ông nhớ về ngày còn bé từng được nghe bà nói rằng trả thù là điều tệ hại nhất. Lời khuyên ấy khiến Holyfield ghìm lòng mình lại và rời võ đài với vị thế của một kẻ chiến thắng. Sau này gặp lại Tyson, ông tự hào nói mình giỏi hơn Võ sĩ thép vì biết kiềm chế bản thân. Tyson ngang ngược ngày nào giờ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi Holyfield vì những gì đã xảy ra.

Một điều thú vị là cả thủ phạm lẫn nạn nhân trong trận “cẩu xực” năm đó đều sống khốn đốn sau này. Tyson tuyên bố phá sản năm 2003, phải bán đấu giá mọi món đồ giá trị vì số dư tài khoản không đủ để trả nợ thuế. Võ sĩ thép ngày nào giờ nhận mọi lời mời đi hát, đóng phim để kiếm thêm thu nhập. Holyfield cũng chẳng khá hơn khi ông khánh kiệt vì phải chu cấp cho 11 người con là kết quả của những cuộc tình trong quá khứ.

Ít ngày trước, Tyson và Holyfield thông báo họ chuẩn bị tái đấu lần nữa. Dù đây chỉ là một trận đấu biểu diễn giữa những người đàn ông ở tuổi trung niên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng hai tay đấm thể hiện hình ảnh trận quyết đấu rực lửa ngày nào. Với cá nhân Holyfield, tiền bạc không phải là yếu tố quyết định khiến ông muốn thượng đài lần nữa. Chiến binh muốn kỷ niệm về trận đấu cuối cùng với Tyson đầy ắp chuyện vui thay vì nỗi ám ảnh năm xưa.

Dillian Whyte đánh giá Holyfield cao hơn Tyson

Võ sĩ người Anh, Dillian Whyte đánh giá Evander Holyfield cao hơn so với Mike Tyson. Phát biểu trên tờ The Sun, nhà vô địch hạng nặng của WBC nhận xét: “Tôi nghĩ Holyfield xứng đáng có một vị trí cao hơn Tyson trong lịch sử. Ông ấy đã đấu với mọi võ sĩ danh tiếng, từ George Foreman, Michael Moore, Riddick Bowe, Lennox Lewis và chính Tyson. Còn Tyson mới gặp Lewis và lại thua trận”. Tuy nhiên, theo số liệu thì Tyson lại nhỉnh hơn Holyfield về thành tích thắng (50 - 44) và thua (6 - 10).

“Holyfield con” không theo nghiệp cha

Dù có ông bố là một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, Elijah Holyfield lại không có đam mê với đôi găng và võ đài, mà lại thích chơi bóng bầu dục. Với tố chất thể thao di truyền từ huyền thoại boxing, anh chàng 22 tuổi này dễ dàng trở thành một VĐV chuyên nghiệp. Elijah từng giành được học bổng ở Đại học Georgia nhờ tài năng về bóng bầu dục và hiện tại, đang khoác áo đội Philadelphia Eagles ở giải NFL.

XEM THÊM

Lewis Hamilton giàu nhất giới thể thao tại Anh

Federer, Serena & kẻ thù thời gian

Bạo lực & tội ác, những góc khuất của sumo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x