Xuống dốc không phanh
Ngày mai (17/11), mùa giải MotoGP 2019 sẽ hạ màn bằng chặng đua cuối mùa ở Valencia, Tây Ban Nha. Đây sẽ là chặng đua cuối cùng trong sự nghiệp của Jorge Lorenzo. Tay đua 32 tuổi người Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch giải nghệ của mình. Anh sẽ chia tay giải đấu danh giá nhất của làng mô tô thế giới nói riêng, cũng như đường đua tốc độ nói chung sau chặng đua Valencia này.
Như vậy, sự nghiệp đua tốc độ chuyên nghiệp của Lorenzo sắp khép lại sau 18 năm chinh chiến. Lorenzo đua 125cc giai đoạn 2002-2004, đua 250cc giai đoạn 2005-2007 trước khi có 12 mùa giải tranh tài ở giải MotoGP từ năm 2008 đến nay.
Sự nghiệp đua xe của Lorenzo đã có giai đoạn cực thăng hoa từ năm 2006 đến năm 2016. Anh 2 lần liên tiếp vô địch thế giới trên đường đua 250cc vào năm 2006, 2007 và có 3 lần vô địch thế giới trên đường đua MotoGP vào các năm 2010, 2012 và 2015. Trong giai đoạn 2006-2016, Lorenzo chỉ có duy nhất 1 lần xếp hạng 4 vào cuối mùa, còn lại anh luôn góp mặt vào Top 3 chung cuộc dù là tranh tài trên đường đua nào.
Nhưng 3 mùa giải trở lại đây, anh xuống dốc không phanh. 2 mùa đầu quân cho đội Ducati, Lorenzo lần lượt xếp hạng 7 và 9 vào các năm 2017, 2018. Mùa này, trước chặng đua cuối cùng, anh thậm chí tụt xuống hạng 19. Đây là kết quả vô cùng thất vọng với chính bản thân anh và tất cả những người đã kỳ vọng vào anh.
Tháng 6 năm ngoái, Lorenzo ký hợp đồng 2 năm với đội Repsol Honda sau khi chia tay đội Ducati. Theo hợp đồng đó thì phải tới hết mùa giải 2020 anh mới mãn hạn hợp đồng với Repsol Honda. Tuy nhiên Lorenzo xin “dừng cuộc chơi” trước hạn. Khi công bố quyết định giải nghệ, anh vừa công khai xin lỗi đội Honda vì đã khiến cả đội thất vọng.
Thiên tài được lập trình
Xếp thứ 19 chung cuộc trước chặng đua cuối cùng trong sự nghiệp, Lorenzo có một hồi kết thật buồn. Sự nghiệp vẻ vang của anh cuối cùng cũng chẳng thể tuân theo lập trình. Lorenzo là một thiên tài về tốc độ. Thiên tài ấy càng có dịp phát tiết khi sớm được lập trình đâu vào đấy.
Thế giới đã từng chứng kiến nhiều thiên tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau không phải tự nhiên mà phát tiết. Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart có bố là một nghệ sỹ chơi đàn violon có tiếng. Huyền thoại cờ vua thế giới Bobby Fischer được chị gái tặng bàn cờ từ hồi 6 tuổi. Vua nhạc Pop Michael Jackson được bố mẹ cho gia nhập ban nhạc của những người anh của hồi mới lên 5 tuổi. Thiên tài là có điều kiện cần là tài năng trời phú. Song để tài năng ấy cất cánh, cần có thêm điều kiện đủ là “sự lập trình” đúng hướng và kịp thời từ những người xung quanh, nhất là người thân của họ. Lorenzo cũng thuộc mẫu thiên tài như thế.
Lên 3 tuổi, Lorenzo đã được cầm lái chiếc mô tô mini được chế tạo bởi ông bố Chicho của anh – một thợ máy cực lành nghề về mô tô và vô cùng đam mê tốc độ. Lên 5 tuổi, Lorenzo đã được bố đăng ký tham dự những giải đua dành cho những tài năng đua xe lớn tuổi hơn.
Năm 11 tuổi, Lorenzo đã có kinh nghiệm 2 lần vô địch giải đua Aprilla Cup ở nội dung 50cc. Lorenzo bắt đầu góp mặt vào giải 250cc thế giới khi mới đón sinh nhật thứ 15. Nghĩa là từ bé tới lớn, những giai đoạn phát triển trong sự nghiệp đua xe của Lorenzo diễn ra hoàn toàn khớp với những tính toán mà bố con anh đã cùng nhau lập trình.
Tuy nhiên, sau những tột đỉnh vinh quang, Lorenzo phải đối mặt với thực tế rằng mình ngày càng già đi, cơ thể không thể chống chọi nổi với những chấn thương đeo bám và khát vọng không còn cháy bỏng như xưa. Hai mùa giải gần nhất, anh không thể chấp nhận thực tế phũ phàng ấy. Một số người đánh giá Lorenzo đã “cố đấm ăn xôi”, cố níu kéo thời thanh xuân của mình. Nhưng vô vọng.
Lorenzo thời gian gần đây bị nhận xét là gần như chỉ còn đua tranh bằng lý trí mà thôi. Cuối cùng Lorenzo cũng phải chấp nhận thực tế rằng anh đã hết thời. Cơ thể anh không còn thuận theo lý trí của anh như xưa nữa. Anh phải chấp nhận dừng cuộc chơi. Đáng tiếc nhưng không khác được.
Không thích con trai nối nghiệp đua xe Người mẹ tâm lý |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn