
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), tối 3/2, chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước” đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).
Đến dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm. Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương; đại diện các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, TP Hà Nội và đông đảo khán giả…


Chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chương trình nghệ thuật Đường lên phía trước là hành trình cảm xúc, là bản hòa ca của lịch sử và hiện tại – nơi chúng ta cùng nhìn lại con đường đã đi qua, để thêm vững tin vào con đường đang tới. Đó là con đường được tiếp nối bởi các thế hệ hôm nay và mai sau – với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, với khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Giao lưu tại chương trình, VĐV thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành, người đang giữ kỷ lục 14 HCV SEA Games qua 6 kỳ liên tiếp (2015 – 2025), anh chia sẻ câu chuyện của mình về những ngày kiên trì lặp đi lặp lại một động tác khó. Đó không phải vì một giải đấu cụ thể, mà vì ý thức trách nhiệm với nghề và vì thể thao nước nhà.


Có những khoảnh khắc đứng trước xà, anh hiểu rằng mình không còn là người trẻ nhất, nhưng vẫn lựa chọn bước lên thi đấu. Với Đinh Phương Thành, điều quan trọng không chỉ là thành tích, mà còn là giá trị của việc làm gương, truyền tinh thần bền bỉ và ý chí theo đuổi đam mê cho thế hệ VĐV kế cận. Từ đó, anh cho rằng cống hiến chính là không từ bỏ, không dừng lại khi bản thân vẫn còn có thể đóng góp cho thể thao Việt Nam.
Đúng như tên gọi, Đường lên phía trước là con đường của lý tưởng không đổi, của khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, và của niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ con đường lịch sử hun đúc bằng lý tưởng, niềm tin và khát vọng độc lập, dân tộc Việt Nam đã bước qua những năm tháng gian lao để đi đến những tháng ngày của sự đổi thay, phát triển, của những dấu ấn in sâu.


























