Những màn ăn mừng bất ngờ trở thành thảm họa

Phương Minh
09:48 ngày 04-03-2022
Khi mới gia nhập Liverpool vào năm 2008, Robbie Keane từng bị HLV Rafael Benitez cấm ăn mừng kiểu chống tay nhào lộn quen thuộc. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sợ cậu học trò bị chấn thương. Và nhìn lại những màn ăn mừng biến thành thảm họa dưới đây, nỗi lo ấy là hoàn toàn có lý.
#1
Suýt mất mạng vì rơi xuống ngựa

Sự cố đầu tiên diễn ra ngay mới đây. Hồi tháng Hai vừa rồi, tay đua Justin Huxtable suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình, khi ăn mừng chiến thắng tại giải đua ngựa Kangaroo Island Cup ở Australia. Khi ấy, VĐV từng đoạt giải tay đua triển vọng nhất mùa 2020/21 của bang Queensland chỉ còn cách vạch đích có vài mét, và đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Quá phấn khích, tay đua 21 tuổi liền ăn mừng bằng cách đứng dậy, đấm tay vào không khí khi lướt qua vạch đích. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó, Huxtable không ngã khỏi lưng ngựa và bị một phen hú hồn khi chút nữa bị những chú ngựa chạy phía sau giẫm phải. Rất may cho tay đua người Australia là anh chỉ bị choáng nhẹ, nhưng màn ăn mừng đi vào lòng đất ấy vẫn khiến anh phải trả giá bằng án cấm thi đấu 3 tuần. Đó quả là cái giá không rẻ cho một chiến thắng.

#2
Mất HCV Olympic vì thích thể hiện

Với mọi VĐV, tấm HCV Olympic luôn là điều đặc biệt. Do vậy, khi đã tiến gần chiến thắng, tốt nhất là bạn không nên làm điều gì ngớ ngẩn. VĐV trượt ván trên tuyết người Mỹ, Lindsey Jacobellis hẳn rất thấm thía điều này, khi từng bị dằn vặt suốt 16 năm mới xóa đi ám ảnh từ một sai lầm như thế. Câu chuyện diễn ra ở kỳ Thế Vận Hội mùa Đông năm 2006 tại Turin (Italia). Jacobellis khi ấy mới 21 tuổi đang dẫn đầu cuộc đua chung kết, và chỉ còn cách tấm HCV có hai con dốc.

Quan sát thấy khoảng cách giữa mình với người bám đuổi gần nhất là khá xa, cô quyết định “làm màu” một chút với pha bật cao và nắm lấy ván trượt. Kết quả, Jacobellis bị trượt khỏi đường đua khi tiếp đất, và để Tanja Frieden (Thụy Sỹ) qua mặt giành HCV. Phải 16 năm sau, Jacobellis mới chuộc được sai lầm với tấm HCV tại Bắc Kinh năm nay khi đã 36 tuổi.

#3
Ngã gãy tay khi được công kênh

Steve Morrow thực ra không phải là một cái tên nổi bật trong lịch sử của Arsenal. Ông không phải là một huyền thoại và trong 9 năm khoác áo The Gunners, cầu thủ đa năng này thậm chí cũng chưa bao giờ chiếm được vị trí trong đội hình chính. Nhưng bão chấn thương đã giúp Morrow có cơ hội ra sân trong trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 1993 gặp Sheffield Wednesday, rồi bất ngờ trở thành người hùng.

Khi tỷ số đang là 1-1, Morrow đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, và đó cũng là pha lập công đầu tiên của ông trong màu áo Arsenal. “Pháo thủ” giành cúp và đội trưởng Tony Adams công kênh Morrow trên vai khi đi một vòng quanh sân. Nhưng màn ăn mừng sớm kết thúc khi Adams bất ngờ trượt chân, Morrow ngã sấp mặt xuống đất và nhập viện với cánh tay bị gãy. Chấn thương vô duyên này sau đó khiến ông phải vắng mặt ở phần còn lại của mùa giải.

#4
Nhỡ tay đánh rơi... World Cup

Khi Australia đăng quang ở World Cup cricket năm 1999, người ta coi đó là chiến thắng xứng đáng của đội tuyển hay nhất thế giới ở thời điểm ấy. Nhưng thực ra, đội tuyển cricket của xứ sở chuột túi chút nữa đã không lọt được vào bán kết, chứ đừng nói đến việc vô địch, nếu không có sự bất cẩn của đối thủ trong trận đấu ở loạt cuối của vòng Super Six với Nam Phi.

Đội tuyển của lục địa đen đã có suất ở bán kết, trong khi Úc phải thắng mới có vé. Trong một lượt ném, đội trưởng Steve Waugh của Australia đánh quá nhẹ và bóng bay đến phía Herschelle Gibbs của Nam Phi. Gibbs dễ dàng bắt được bóng nhưng có thể vì quá tự tin, anh chàng định ném lên rồi bắt lại để ăn mừng. Kết quả là bóng tuột khỏi tay anh rơi xuống đất và điểm cho Australia. Sau trận, Waugh đã thì thầm vào tai Gibbs là: “Bồ đã đánh rơi World Cup đấy”.

#5
Màn ăn mừng đi vào lòng hồ

Năm 2011, Thomas Levet đã giành chiến thắng ngay trước các CĐV nhà tại giải French Open. Đó là danh hiệu European Tour thứ 6 trong sự nghiệp của tay golf sinh năm 1968, và nó cũng cho thấy anh đang đạt phong độ đỉnh cao trước khi bước vào chinh phục British Open, một trong bốn giải Major danh giá nhất của golf. Có lẽ vì thế, Levet đã tỏ ra phấn khích quá mức và quyết định thực hiện một màn ăn mừng đáng nhớ.

Tay golf này cởi giày nhưng vẫn mặc nguyên quần áo rồi nhảy xuống hồ ở sân Le Golf National. Màn ăn mừng đi vào lòng hồ này đã để lại hậu quả nghiêm trọng hơn dự kiến. Levet bị gãy xương ống đồng, phải nghỉ hai tháng và lỡ cơ hội góp mặt tại giải đấu danh giá ở sân Royal St George’s Golf Club. Không chỉ vậy, tay golf dại dột này sau đó cũng không giành thêm một chiến thắng nào nữa ở các giải đấu lớn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x