Những tai nạn 'đỏ mặt' trong thể thao

Việt Hà
10:25 ngày 15-03-2023
Nếu thuở nhỏ bạn từng chạy theo trái bóng đến…tụt cả quần thì trong thế giới thể thao đỉnh cao, những tình huống “trớ trêu” như vậy cũng không hề thiếu.
Những tai nạn 'đỏ mặt' trong thể thao

1. Gavi phơi bàn tọa

Gavi không phải là người ghi bàn vào lưới Bilbao nhưng tiền vệ trẻ của Barcelona lại là cái tên “sáng” nhất mạng xã hội sau trận đấu thuộc vòng 25 La Liga. Chẳng là trong một pha tranh chấp ở tốc độ cao với hậu vệ Oscar de Marcos, Gavi đã vô tình để lộ “bàn tọa” cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Nguyên do bởi trong lúc Gavi ngã ra sân, Oscar de Marcos đã vô tình giẫm lên quần của tiền vệ người Tây Ban Nha. Thế là toàn bộ vòng ba của Gavi bị thu gọn vào ống kính truyền hình. Khi ở trên sân thì không ai để ý nhưng sau trận, hình ảnh tẽn tò của Gavi lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

2. Chris Jones lộ “hàng”

Chris Jones từng hai lần vô địch Super Bowl nhưng sự nghiệp thành công của ngôi sao bóng bầu dục Mỹ còn có một “điểm nhấn” khó quên. Đó là năm 2016 khi Jones thi đấu cho đội Kansas City Chiefs tại giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ. Trong vòng kiểm tra tốc độ được truyền hình trực tiếp, Jones chạy hết tốc lực và ngã xuống trước khi cán đích. Và chiếc quần quá chật của Jones đã phản chủ khi để lộ toàn bộ phần nhạy cảm của cầu thủ này trước ống kính truyền hình. Không mất bình tĩnh, VĐV sinh năm 1994 nhanh tay “bỏ lại” vào trong và đứng dậy tươi cười. 

3. Ekaterina Rubleva tụt váy

Ekaterina Rubleva là vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu của Nga. Năm 2009 khi tham dự giải vô địch châu Âu, Rubleva gặp phải một tai nạn đỏ mặt. Trong một bài biểu diễn tự do, Rubleva và bạn diễn lâu năm Ivan Shefer đã quấn lấy nhau trong điệu nhảy đầy đam mê. Chuyện xảy ra khi trong một động tác giơ tay quá lâu, Rubleva đã vô tình làm cho chiếc váy hồng cúp ngực của cô tụt hẳn. Toàn bộ phần ngực bên phải của nữ VĐV người Nga phơi bày trước ống kính truyền hình trực tiếp. Rubleva vẫn cố gắng hoàn thành bài thi một cách trôi chảy nhưng sau đó lộ rõ vẻ ngượng ngùng khi rời đường băng.

4. Gillian Cooke rách quần

Gillian Cooke là nữ vận động viên trượt tuyết người Scotland. Năm 2010 khi tham dự giải vô địch thế giới, VĐV sinh năm 1982 đã gặp sự cố bất ngờ với bộ đồ thi đấu căng chật của mình. Ở bài thi xe trượt lòng máng, Cooke và đồng đội làm động tác khom người khởi động để lên xe trượt. Sức căng từ vòng ba đồ sộ của Cooke đã khiến bộ đồ thi đấu của cô bị bục chỉ và rách toang. Thế là toàn bộ bàn tọa của VĐV người Scotland bị phơi ra trước ống kính truyền hình. Cooke kể rằng cô không hề hay biết sự cố cho tới khi ngồi lên xe trượt và thấy “lạnh toát”. 

5. Paul Scholes “thòi lòi”

Paul Scholes, tiền vệ lừng danh một thời của Manchester United, cũng không tránh khỏi “tai nạn” đỏ mặt. Trong một trận đấu ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Scholes mất thăng bằng ngã xuống sau một pha tranh chấp với đối phương. Không hiểu bằng một cách nào đó, bộ phận nhạy cảm của tiền vệ người Anh đã “thò” ra ngoài đúng lúc ống kính truyền hình trực tiếp đang quay cận cảnh. Báo giới Anh sau đó bình luận rằng tài năng chuyền bóng của Scholes tỷ lệ nghịch với kích thước của “cậu nhỏ”. Rất may thời đó chưa có mạng xã hội nếu không hình ảnh của Scholes còn bị cư dân mạng đem ra mổ xẻ.

6. Frenkie de Jong đồng cảnh ngộ

Cũng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như Scholes là Frenkie de Jong, tiền vệ của Barcelona. Trong trận giao hữu với Man City vào tháng 8/2022, De Jong có một pha tranh chấp tay đôi quyết liệt với Rico Lewis. Trong khi De Jong cố gắng che bóng thì hậu vệ Man City túm chặt quần của đối phương. Hậu quả là chiếc quần bị kéo lệch sang một bên để lộ toàn bộ phần nhạy cảm của cầu thủ người Hà Lan. Cũng may cho De Jong rằng đó chỉ là một trận giao hữu ít được chú ý, khác với người đồng đội Gavi vừa trở thành “tâm điểm” ở trận gặp Bilbao cuối tuần trước.

7. Olga Graf vô tư cởi khóa

Olga Graf là vận động viên trượt băng tốc độ người Nga, từng giành huy chương đồng tại Thế vận hội mùa Đông 2014. Nhưng chính tại giải đấu diễn ra trên sân nhà này, Olga đã gặp sự cố đáng tiếc nhất trong sự nghiệp. Sau khi hoàn thành bài thi 3000 mét, Olga vô tư kéo phéc-mơ-tuya xuống tận rốn. Lúc đó Olga đang mặc một bộ skinsuit (áo liền quần) nhưng điều đáng nói là không hề có đồ lót bên trong. Cô vội kéo khóa lên ngay khi phát hiện hành động khinh suất của mình. “Bộ skinsuit rất chật và tôi chỉ muốn kéo khóa để thở một chút. Tôi quên rằng hình ảnh đó có thể lan tràn trên youtube”, Olga nhớ lại.

8. Blake Shinn chổng “phao câu”

Blake Shinn là vận động viên đua ngựa người Australia, từng vô địch giải Melbourne Cup 2008. Blake trải qua một tình huống “nhớ đời” vào năm 2015 tại trường đua Canterbury. Trong lúc quất ngựa thật lực, Blake không biết rằng chun quần bị đứt. VĐV sinh năm 1987 cong người cán vạch đích trong khi quần đã tụt xuống gần đầu gối. Sau cuộc đua, Blake hài hước nói về sự cố của mình: “Tôi biết chứ nhưng mặc kệ, tôi nghĩ rằng các đối thủ phía sau sẽ mất tập trung và điều đó mang lại lợi thế cho tôi”.

9. Jozef Urban “thả rông” chạy marathon

Vì quá tập trung vào thi đấu, Jozef Urban đã không hề để ý đến chiếc quần phản chủ. Tại giải marathon Kosice Peace diễn ra ở Slovakia vào năm 2015, VĐV nước chủ nhà Jozef Urban có màn cán đích vô cùng “ấn tượng”. Jozef nỗ lực hết sức trong 100 mét cuối cùng để cán đích mà không hay biết chiếc quần đã không còn bảo vệ được thứ cần bảo vệ. Cứ thế, Jozef để mặc “cậu nhỏ” tung bay trong gió trong suốt gần một phút về đích. Nhưng chính nhờ thái độ thi đấu “quên mình” này, Jozef đã lập kỷ lục tốt nhất trong sự nghiệp với 2 giờ 21 phút 51 giây. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ter Stegen sắp cán mốc chỉ Messi chạm tới được ở Barca Ter Stegen sắp cán mốc chỉ Messi chạm tới được

    Với tư cách là thủ môn số 1 của Barca, Marc-Andre ter Stegen nhiều khả năng sẽ được HLV Xavi cho bắt chính ở trận đấu với Girona đêm nay. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, anh sẽ chạm tới cột mốc mà trước đó chỉ có Lionel Messi chinh phục được.

  • Trực tiếp Man City vs Wolves, 23h30 đêm nay Trực tiếp Man City vs Wolves, 23h30 đêm nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận Man City vs Wolves diễn ra vào lúc 23h30 đêm nay (4/5), trong khuôn khổ vòng 36 Premier League 2023/24.

  • Foden hay nhất Ngoại hạng Anh: Rashford nhìn đấy mà học tập Foden hay nhất Ngoại hạng Anh: Rashford nhìn đấy mà học tập

    tiền vệ Phil Foden đã được công bố thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2023/24 do Hiệp hội các cây viết bóng đá Anh (FWA) bầu chọn. Đây là một sự thừa nhận xứng đáng cho năng lực của Foden, và kế đến mục tiêu của anh chắc chắn là danh hiệu Quả Bóng Vàng cao quý.

  • Áo đấu của Real Madrid và Barca đắt nhất thế giới Áo đấu của Real Madrid và Barca đắt nhất thế giới

    Premier League có thể thống trị màn hình TV ở nhiều nước trên thế giới, nhưng những hợp đồng áo đấu béo bở nhất lại thuộc về hai gã khổng lồ của La Liga. Đó là Real Madrid và Barca, bộ đôi đang bỏ xa phần còn lại về khả năng kiếm tiền từ áo đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x