Nick Kyrgios đã đánh bại tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka trong màn so tài mang tên “Battle of the Sexes” diễn ra vào Chủ nhật. Đây là một trận đấu biểu diễn được truyền thông đặc biệt chú ý với loạt luật thi đấu điều chỉnh, đồng thời tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng quần vợt.
Cựu á quân Wimbledon 2022 - Nick Kyrgios giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-3 trong trận đấu tại Dubai, sự kiện được đánh giá là khó có thể so sánh với cuộc đối đầu mang tính biểu tượng năm 1973 giữa hai huyền thoại Billie Jean King và Bobby Riggs.

Ở thời điểm đó, trận đấu không đơn thuần mang ý nghĩa thể thao, mà còn là cuộc chiến vì sự công nhận và bình đẳng cho quần vợt nữ. Khi đó, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp dành cho nữ do Billie Jean King khởi xướng vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng, còn tiền thưởng cho các tay vợt nữ kém xa nam giới. King, khi ấy đang ở đỉnh cao phong độ, đã đánh bại Riggs - người hơn bà 55 tuổi nhưng từng là tay vợt hàng đầu - với tỷ số 6-4, 6-3, 6-3 tại Houston (Mỹ).
Ở trận đấu hôm Chủ nhật, thể thức thi đấu được điều chỉnh đáng kể: mỗi tay vợt chỉ được giao bóng một lần, trong khi phần sân của Sabalenka được thu hẹp khoảng 9%, nhằm hạn chế lợi thế về sức mạnh và tốc độ của Kyrgios.
Kyrgios hiện đã rơi xuống hạng 671 thế giới do chỉ thi đấu vỏn vẹn sáu trận ATP trong ba mùa giải gần đây. Dù vậy, tay vợt người Australia vẫn cho thấy đẳng cấp khi vượt qua Sabalenka - chủ nhân bốn danh hiệu Grand Slam đơn.
Sau trận, Nick Kyrgios chia sẻ: “Thành thật mà nói, đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm. Tôi phải hoàn toàn tập trung vì cô ấy liên tục tạo áp lực. Cuối cùng, đó thực sự là một cuộc đấu rất căng thẳng và tốn sức”.


























