
Không chỉ nhập vai bằng diễn xuất, nữ diễn viên 28 tuổi còn tiết lộ rằng cô đang nghiêm túc cân nhắc bước vào boxing thật sự, sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện cường độ cao để hóa thân thành nhân vật.
Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Sweeney cho biết cô đã trải qua ba tháng rèn luyện khắc nghiệt, gồm tập gym buổi sáng, kick-boxing vào buổi trưa và tập tạ vào buổi tối mỗi ngày. Kết quả, nữ diễn viên tăng khoảng 13–15 kg để có hình thể gần nhất với Christy Martin thời đỉnh cao. “Mỗi cảnh đánh nhau trong phim, chúng tôi thực sự đã đấm nhau”, cô kể. “Tôi muốn mọi thứ chân thật nhất, để khán giả cảm nhận được hơi thở của sàn đấu”.
Quá trình nhập vai khiến Sweeney thay đổi hoàn toàn: “Tôi cảm thấy mình thực sự đã trở thành một võ sĩ”, cô nói, đồng thời tiết lộ đang suy nghĩ nghiêm túc về việc thử sức trong một trận đấu quyền Anh từ thiện. Việc một minh tinh trẻ của Hollywood muốn thử sức ở môn thể thao khốc liệt này khiến người hâm mộ bất ngờ nhưng cũng phản ánh khát khao vượt giới hạn bản thân mà cô luôn theo đuổi.

Bộ phim "Christy" kể lại cuộc đời đầy sóng gió của Christy Martin – nữ võ sĩ quyền Anh tiên phong trong thập niên 1990, người từng vượt qua bạo hành gia đình, định kiến giới và cả những tổn thương sâu sắc để trở thành biểu tượng. Martin cũng là một trong những nữ vận động viên đầu tiên sống công khai với tư cách người đồng tính, điều mà Sweeney khẳng định cô “phải thể hiện bằng sự tôn trọng tuyệt đối”.
Không chỉ dừng ở khía cạnh thể chất, vai diễn này còn giúp Sweeney tìm thấy điểm cân bằng giữa danh tiếng và bản sắc cá nhân. Sau nhiều tranh cãi truyền thông trong quá khứ, cô nói: “Tôi không thể kiểm soát người khác nghĩ gì về mình. Nhưng với Christy, tôi đã hoàn toàn đánh mất bản thân để sống trong nhân vật”.
Từ ngôi sao truyền hình trong "Euphoria" đến minh tinh điện ảnh trong "Anyone But You", giờ đây Sydney Sweeney đang mở ra một chương mới táo bạo, không chỉ trên màn bạc mà có thể là cả trên sàn đài. Với "Christy", cô không chỉ tái hiện một huyền thoại, mà còn chứng minh rằng tinh thần chiến đấu và lòng dũng cảm đôi khi không cần găng tay mới thật sự tỏa sáng.






















-ngay-11-11-20.jpg)


