Với những người chưa bao giờ thử chơi parkour, bộ môn này nghe có vẻ hoang dã. Những người tham gia parkour phải chấp nhận rủi ro và không sợ hãi. Nhưng chỉ cần dành vài phút tới công ty của Dan Edwardes, người tiên phong về parkour tự do toàn cầu, nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy thôi thúc muốn được trải nghiệm. Bởi Dan sẽ nói về tính kỷ luật của việc chinh phục địa hình mà chỉ sử dụng sức mạnh của chính cơ thể bạn. Và với Dan, parkour thực sự dành cho tất cả mọi người.
“Bạn không cần phải có bất kỳ kỹ năng hay thiết bị đặc biệt nào để tham gia môn thể thao này, bạn chỉ cần sống và di chuyển theo một cách nào đó. Cách đơn giản nhất parkour là thực hành chuyển động. Nó nói về việc tinh chỉnh cách bạn di chuyển và dạy cơ thể bạn di chuyển theo những cách mới”, Dan nói. Năm nay 44 tuổi, Dan đang điều hành một công ty tổ chức các lớp học parkour toàn cầu phát biểu: “Tôi đã dạy rất nhiều lớp học với đủ mọi lứa tuổi. Trẻ nhất mới 18 tháng tuổi. Nhiều học viên kì cựu trên 65 tuổi. Còn người già nhất thì cũng 91 tuổi”.
Lúc nhỏ, Dan đã yêu thích võ thuật và các kỹ năng thực hành di chuyển. Thời trẻ, ông từng sang Nhật Bản 5 năm học kiếm đạo. Và cho tới khi vô tình biết tới parkour, một trò chơi mới được ghi nhận bởi khoảng 50 người trên thế giới vào năm 2002, Dan (lúc này 27 tuổi) đã nhận ra những thiếu sót trong cách vận động cơ thể và nhận ra sức mạnh nội lực của con người là vô tận. Điều đó thôi thúc anh phát triển môn thể thao mới lạ này.
“Tôi nhớ có xem bộ phim Yamakasi về những người sáng lập ra parkour của Pháp và có cảm giác những gì tôi thấy là phần còn thiếu trong quá trình tập luyện của mình. Cách thức di chuyển mà những chàng trai này thể hiện và khả năng kiểm soát nỗi sợ hãi của họ thật đáng kinh ngạc”, Dan nhấn mạnh về khởi nguồn đam mê parkour của bản thân. Sau khi theo dõi những người sáng lập parkour trên một diễn đàn trực tuyến, Dan bắt đầu cộng tác đào tạo với các đồng nghiệp tại Anh và Pháp. Bên cạnh đó, anh nhanh chóng học hỏi từ cách tiếp cận của họ, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân.
Sau đó không lâu, Dan và hai cộng sự người Pháp đã thành lập công ty Parkour Generations tại London để giảng dạy và thúc đẩy phát triển bộ môn mới lạ này. Kể từ đó, công ty của Dan đã lan rộng ra khắp toàn cầu và ước tính đến nay có khoảng nửa triệu học viên. “Chúng tôi đã tạo ra những lớp học đầu tiên dạy parkour trên thế giới. Nhờ vậy, tôi đã giúp mọi người tìm đường đi cho riêng mình và tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện thực sự thay đổi. Một người phụ nữ đến từ phía Bắc nước Anh đến với chúng tôi sau khi gặp tai nạn xe hơi, bị hỏng não và bên phải cơ thể của cô bị teo dần. Cô ấy bắt đầu học thực hành chuyển động hàng ngày và parkour đã sinh ra cô lần thứ hai. Bây giờ cô ấy thậm chí có thể nhào lộn được”, Dan chia sẻ thêm.
Dan luôn nhấn mạnh nhào lộn không phải là bắt buộc. Với anh, parkour chỉ đơn giản là kiểm soát hoàn toàn chuyển động và giúp con người nhận ra tiềm năng của bản thân.
Dan hợp tác với chính phủ Anh Bắt đầu học parkour ở tuổi 82 Cụ bà Arlene Advocat năm nay 83 tuổi, sống tại Australia. Năm ngoái, ở tuổi 82, cụ Arlene mới bắt đầu theo đuổi “đam mê” muộn parkour. “Tôi xem rất nhiều video về những người chơi parkour, thậm chí từng vào lớp học ở Southbank và nghĩ mình không thể học. Parkour chỉ dành cho người trẻ tuổi. Thế nhưng niềm đam mê đã giúp tôi bắt đầu học từ năm ngoái và nó thật sự có ích cho cơ thể của tôi”, cụ Arlene chia sẻ. |
XEM THÊM
Atletico 1-0 Liverpool: Fabinho mắc sai lầm, Liverpool lại thua đau trên đất Tây Ban Nha
Dortmund 2-1 PSG: Neymar ghi bàn nhưng vẫn lu mờ trước cú đúp của Haaland