Giải đua không như ý
Từng gặt hái được quá nhiều thành công, Kipchoge tưởng như sẽ lại băng băng về đích sớm nhất như thường lệ khi nhanh chóng gia nhập nhóm 11 VĐV bứt phá ngay từ chặng đầu. Đến nửa chặng đường, Kipchoge cùng với các đồng hương Evans Chebet, Benson Kipruto, John Korir, Albert Korir, Andualem và Belay (Ethiopia), Grabriel Geay (Tanzania) là 8 cái tên vẫn còn trụ lại ở phía trên.
Bước ngoặt xảy ra ở km thứ 30, khi các tay đua bước vào Heartbreak Hill là đoạn khó nhất trong hành trình. Đây là ngọn đồi có độ dốc 3,3% khiến Kipchoge và các đối thủ của anh phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.
Đúng vào giai đoạn then chốt, runner người Kenya lại không lấy được bình nước để tiếp sức cho chặng này. Đây là sự cố Kipchoge hiếm khi vướng phải. Phát hiện ra chuyện này, Geay quyết định tăng tốc để vượt lên. 4 VĐV khác cũng lập tức bám theo để tách thành nhóm dẫn đầu 5 người, trong khi Kipchoge không còn đủ sức theo kịp.
Trong khi người về đích đầu tiên là Chebet (cũng là nhà vô địch mùa trước) hoàn thành chặng đua với thời gian 2 giờ 5 phút 54 giây thì con số này với Kipchoge lên tới 2 giờ 9 phút 23 giây.
Theo thống kê, việc Kipchoge về đích thứ 6 không phải là thứ hạng thấp nhất của anh từ trước tới nay. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh cần nhiều thời gian đến thế để hoàn tất quãng đường 42,195 km.
Trước giải Boston năm nay, thành tích tệ nhất của Kipchoge là về đích thứ 8 tại giải London Marathon cách đây 3 năm sau 2 giờ 6 phút 49 giây. Lúc này, Kipchoge vẫn đang giữ kỷ lục là VĐV chạy marathon nhanh nhất (2 giờ 1 phút 9 giây). Kỷ lục trên được anh thiết lập ở giải Berlin Marathon 2022. Trong số 6 cột mốc nhanh nhất được thiết lập trong làng marathon thì Kipchoge chiếm tới 4 vị trí. Đây chính là lý do tại sao Kipchoge được mệnh danh là VĐV marathon vĩ đại nhất lịch sử.
Nguyên nhân thất bại
Trong khi nhiều người cho rằng Kipchoge thất bại ở Boston là do đường đua có những ngọn đồi dốc và gió mạnh thì chính người trong cuộc lại phủ nhận chuyện này. Trong cuộc họp báo mới đây, Kipchoge trước trước tiên gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Anh lấy làm tiếc khi có rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ là người chiến thắng, nhưng cuối cùng Chebet mới là người về đích đầu tiên.
Được hỏi liệu điều kiện thời tiết và địa hình có gây ra khó khăn hay không, Kipchoge đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời là “không”. Theo Kipchoge, anh từng thường thường xuyên tập luyện trên những đường chạy dốc kiểu như Boston nên không cảm thấy lạ lẫm với cuộc tranh tài vừa qua.
Bên cạnh đó, Kipchoge cũng phủ nhận chuyện anh mắc sai lầm khi hăng hái xông lên ngay từ đầu thay vì chọn chiến thuật “núp gió” đối thủ. “Trong thể thao, chúng ta cần phải thật mạnh mẽ. Cố gắng vượt qua chính mình và tận hưởng niềm vui khi tranh tài là điều mà chúng tôi hướng tới”, Kipchoge quả quyết.
Khi nhận được những lời thắc mắc của phóng viên, Kipchoge đã nói đến điểm mấu chốt khiến anh để thua trong cuộc đua tại Boston như sau: “Tôi không thể chiến thắng trong mọi cuộc đấu được. Thú thực là tôi đã bị chấn thương đùi khi bước vào cuộc đua”.
“Dù đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra như ý muốn. Tôi không phải là bác sỹ nên cũng chẳng rõ mình làm vậy với cơ thể có đúng hay không”.
Dù vừa trải qua chặng marathon với thành tích tệ nhất trong sự nghiệp Kipchoge vẫn tỏ ra khá lạc quan khi chia sẻ: “Khi bước qua vạch xuất phát, rất nhiều ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi. Thực sự là tôi đã tự hỏi “liệu mình có nên bỏ cuộc không nhỉ?”.
“Rút cục thì mọi chuyện vẫn ổn bởi tôi đã chơi môn thể thao này đủ lâu để gạt những thứ tiêu cực sang một bên. Thông thường mọi người vẫn đề cao tầm quan trọng của chiến thắng, nhưng với tôi, tham dự và hoàn tất chặng đua marathon mới là điều tuyệt vời nhất. Marathon là cuộc sống của tôi. Khi đã chơi môn này, nếu không cố gắng và có khả năng hồi phục nhanh thì bạn chẳng đi được tới đâu cả”, Kipchoge kết luận.
Kipchoge khó tham dự Boston Marathon năm tới
Kipchoge từng nhiều lần khẳng định mục tiêu của anh là vô địch cả 6 giải marathon lớn nhất thế giới là Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago và New York. Đến giờ Kipchoge vẫn chưa chạy ở chặng đua New York, trong khi Boston là đấu trường anh đã tham gia mà chưa chinh phục được chức vô địch. Theo hãng tin AP, với việc Kipchoge đã tuyên bố anh muốn giành huy chương vàng Olympic lần thứ 3 vào mùa Hè năm sau, nhiều khả năng runner sinh năm 1984 sẽ không tham dự giải Boston 2024 để dưỡng sức.
Kỳ tích đặc biệt
Ngày 12/10/2019, Kipchoge đã trở thành người đầu tiên và duy nhất đến lúc này hoàn tất một chặng marathon trong chưa đến 2 tiếng (1 giờ 59 phút 40,2 giây). Tuy nhiên, nỗ lực phi thường của Kipchoge lại không được ghi nhận là kỷ lục thế giới. Lý do là bởi Kipchoge không thi đấu như thông lệ. Trong sự kiện đặc biệt được tổ chức tại Vienna, Kipchoge chỉ tập trung đuổi theo tín hiệu của một chiếc xe dẫn đường. Ngoài ra một số runner còn giúp anh bằng cách luân phiên chạy phía trước để cản gió.


























