
Ở trận bán kết trước đó, Trần Thanh Lực (hạng 11 thế giới) đã xuất sắc đánh bại cơ thủ số 1 nước Đức, Martin Horn với tỷ số 50-33 để tiến vào chung kết. Đối thủ cuối cùng của anh trên hành trình chinh phục ngôi vương là tay cơ số 1 thế giới Cho Myung-woo.
Tại chung kết, Thanh Lực khởi đầu tốt với 4 điểm sau hai lượt cơ. Cho cũng nhanh chóng thể hiện sức mạnh với cơ 8 điểm ở lượt thứ hai để dẫn trước.
Bất ngờ xảy ra khi cơ thủ Hàn Quốc đánh mạnh, khiến bi bay ra khỏi bàn ở lượt 6 rồi sau đó chững lại. Thanh Lực tận dụng các cơ hội để dẫn 22-10. Nhưng đến lượt cơ 11, trong khi cơ thủ Việt Nam chỉ ghi ba điểm, Cho tung đường cơ 17 điểm, dẫn ngược 27-22.
Thế trận đảo chiều từ đây, khi cơ thủ Hàn Quốc càng đánh càng lên điểm, còn Thanh Lực bị tâm lý, thường xuyên hỏng ăn. Cho vươn lên dẫn 40-26 sau 15 lượt. Nhưng sau đó, anh chững lại, để Thanh Lực tích lũy thêm 9 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống 35-43.
Cho có rất nhiều người hâm mộ tại Colombia, mỗi đường cơ anh ghi điểm đều nhận được những sự tán thưởng từ các khán đài. Điều đó tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để sang lượt 22, anh tung đường cơ 7 điểm, khép lại trận đấu với chiến thắng 50-35.

Sau điểm vô địch, Cho liên tiếp vung nắm đấm lên không trung rồi cúi đầu cảm ơn khán giả. Còn Thanh Lực bắt tay và ôm đối thủ để chúc mừng vì anh đã thua một trận tâm phục khẩu phục. Ngôi sao Hàn Quốc đạt trung bình 2.272 điểm/lượt cơ, còn Thanh Lực chỉ được 1.590.
Không thể bảo vệ chức vô địch, nhưng Thanh Lực là cơ thủ Việt Nam hay nhất tại chặng Bogota, trong bối cảnh các tên tuổi như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái... đều bị loại sớm. Trên đường vào chung kết, cơ thủ 37 tuổi gây ấn tượng khi lần lượt hạ những đối thủ sừng sỏ như Birol Uymaz (số 30 thế giới) ở vòng 1/8, Dick Jaspers (số 9 thế giới) ở tứ kết, Martin Horn (số 3) ở bán kết.
Bogota là chặng World Cup đầu tiên trong năm 2026. Chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại TP HCM vào tháng 5/2026.

























