Lorenzo Musetti buộc phải bỏ cuộc trước Novak Djokovic dù đã dẫn trước hai set, khép lại trận tứ kết Australian Open theo cách đầy cay đắng tại Melbourne. Tay vợt người Ý đang dẫn 6-4, 6-3, đến set 3 tỷ số đang là 1-3 thì không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.
Bước vào sân Rod Laver Arena với thành tích toàn thua cả ba lần chạm trán Djokovic ở các giải Grand Slam trước đó, Musetti đã có màn trình diễn toàn diện và xuất sắc, sớm tạo lợi thế lớn với việc giành trọn hai set đầu.

Tuy nhiên, ở game thứ ba của set ba, tay vợt 22 tuổi bất ngờ gặp vấn đề ở phần cơ đùi trên chân phải. Dù cố gắng tiếp tục sau khi được chăm sóc y tế ở thời điểm bị dẫn 1-3, Musetti vẫn buộc phải dừng cuộc chơi sau 2 giờ 8 phút thi đấu.
Chứng kiến đối thủ gục ngã vì chấn thương, Djokovic không giấu được sự tiếc nuối: “Tôi thực sự không biết nói gì ngoài việc rất tiếc cho cậu ấy. Musetti là người chơi hay hơn hẳn hôm nay. Tôi đã nghĩ mình sắp phải về nhà rồi. Những chuyện như thế này đôi khi xảy ra trong thể thao, tôi cũng từng trải qua, nhưng ở tứ kết Grand Slam, dẫn 2-0 và hoàn toàn làm chủ thế trận mà phải bỏ cuộc thì thật quá không may. Cậu ấy xứng đáng là người chiến thắng hôm nay và tôi chúc Musetti sớm bình phục”.

Với kết quả này, Djokovic trở thành tay vợt nam lớn tuổi thứ hai trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết Australian Open. Nhà vô địch 10 lần của giải đấu sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch hai năm liên tiếp Jannik Sinner và Ben Shelton ở vòng bán kết.
























