Bóng Đá Plus trên MXH

Seedorf có mặt tại San Siro bắt đầu "điệp vụ" giải cứu Milan!
Minh Việt • 06:34 ngày 16/01/2014
Tối qua, Clarence Seedorf đã có mặt tại Milan để chuẩn bị cho lễ bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng của AC Milan. Sau hơn 1 năm xa cách, biểu tượng một thời của AC Milan đã trở lại, mang trên mình gánh nặng là điệp vụ giải cứu đội bóng khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong kỷ nguyên Berlusconi…
    SEEDORF – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP
    Ngay sau khi tuyên bố giải nghệ vào tối thứ Ba vừa qua, Clarence Seedorf đã đáp chuyến bay từ Rio de Janeiro để trở lại châu Âu. Có một chút thay đổi trong lịch trình khi ngôi sao người Hà Lan đến Amsterdam để thăm gia đình trước rồi sau đó mới tới Milan. Tối hôm qua, Seedorf đã có mặt trên khán đài dự khán trận đấu giữa Milan và Spezia ở Coppa Italia.

    Vậy là sau hơn 1 năm xa cách, cuối cùng thì Seedorf cũng trở lại mái nhà xưa, gợi lại những ký ức đẹp đẽ về biểu tượng một thời của San Siro. Seedorf trở lại, một phần ánh hào quang quá khứ của Milan sống dậy. Anh thuộc thế hệ hoàng kim của Milan, những người đưa Rossoneri đến 2 Scudetto và 2 chức vô địch Champions League trong thập kỷ trước. Với Milan, Seedorf đi vào lịch sử là cầu thủ duy nhất 4 lần đăng quang Champions League với 3 CLB khác nhau (Ajax, Real, Milan). Với Milan, Seedorf cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ người nước ngoài thi đấu nhiều trận nhất tại Serie A cho Rossoneri, với 300 trận. 

    Xuất sắc về chuyên môn, nhưng yếu tố khiến Seedorf trở thành một biểu tượng, là sự chuyên nghiệp ít ai sánh bằng. Tháng 3/2010, anh là nạn nhân trong vụ phân biệt chủng tộc thậm tệ từ các CĐV của Lazio. Boateng, Zapata từng lâm vào tình cảnh này và họ đều tự động rời sân để bày tỏ sự phản đối. Nhưng Seedorf thì khác. Anh vẫn ở lại, chiến đấu đủ 90 phút như không có điều gì xảy ra. Cuối cùng, Lazio bị LĐBĐ Italia phạt 15.000 euro vì hành động này. Còn Seedorf được khen ngợi vì cách hành xử “của một người đàn ông”. 

    Vậy là sau hơn 1 năm xa cách, cuối cùng thì Seedorf cũng trở lại mái nhà xưa

    Trong cả sự nghiệp, Seedorf cũng chỉ phải nhận đúng 2 thẻ đỏ. Trong đó, thẻ đỏ thứ 2 có phần oan ức, khi anh bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 vì tội rời sân... không đúng đường quy định (ngày 25/3/13). Seedorf bộc bạch: “Tôi không hiểu điều gì xảy ra.

    Trọng tài bảo tôi đi theo lối này nhưng tôi muốn đi đường khác ngắn hơn”. Để so sánh, Seedorf cũng khá giống Ryan Giggs của M.U, người tới thời điểm này mới nhận 1 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Seedorf còn là tấm gương của những nỗ lực không ngừng nghỉ, của ngọn lửa chiến đấu, chiến thắng không bao giờ nguội lạnh.

    Cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp Seedorf được thực hiện khi anh … 37 tuổi. Seedorf cũng là người đưa Botafogo giành quyền góp mặt ở Copa Libertadores lần đầu tiên sau 17 năm. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội vẫn lan truyền tấm ảnh chụp bắp đùi Seedorf trong một trận đấu của Botafogo còn rắn chắc hơn cả đương kim QBV FIFA 2013 Ronaldo dù năm nay ngôi sao Hà Lan đã 38 tuổi. Đó là kết quả của những buổi tập bất tận. 

    Một thập kỷ chơi bóng cho Milan, điều nuối tiếc nhất Seedorf thừa nhận là việc không được thực hiện quả penalty nào trong loạt luân lưu ở trận chung kết Champions League 2004/05. Nhưng chính Seedorf là người đầu tiên đi tới an ủi Shevchenko sau khi anh sút hỏng quả penalty cuối cùng. C.Panucci, đồng đội cũ của Seedorf tại Inter miêu tả: “Cậu ta là nhân cách lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hiếm ai có được sự chuyên nghiệp, nghiêm túc như Seedorf”. 

    Seedorf trở lại dẫn dắt Milan nằm trong toan tính của Berlusconi từ trước

    NHƯNG CÓ GIẢI CỨU NỔI MILAN?
    Khi Seedorf ra mắt đội 1 Ajax ở tuổi 16, HLV Van Gaal đã khen ngợi cậu học trò là “chàng trai chín chắn sớm, ham học hỏi và có sự cảm thụ chiến thuật tuyệt vời”. Bây giờ, Seedorf cần phát huy những tố chất đó trong cuộc phiêu lưu mới cùng Milan.
    Điểm cộng của Seedorf là anh có thể nói tốt 6 thứ tiếng: Hà Lan, Anh, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và tiếng Suriname.

    Kế đến, anh cũng có được sự ủng hộ của toàn bộ BLĐ cũng như các cầu thủ Milan. Chính ông chủ Berlusconi là người trực tiếp gọi điện cho Seedorf mời anh trở lại. Và chắc chắn việc mời Seedorf, một người thuộc thế hệ hoàng kim thập kỷ trước của Milan, trở lại dẫn dắt Rossoneri là nằm trong toan tính của Berlusconi, mà trước tiên để xoa dịu cơn giận giữ của Milanista.

    Chưa hết, rất nhiều cầu thủ của Milan hiện tại như Kaka, Bonera, Abbiati… là những đồng đội cũ của Seedorf.

    Vấn đề nằm ở chỗ, Seedorf không có một chút kinh nghiệm làm HLV nào. Lịch sử bóng đá đã rất nhiều lần chứng kiến những người “tay ngang” thất bại thảm hại. Stramaccioni là một ví dụ. Được bổ nhiệm dẫn dắt Inter từ năm 2012 nhưng sau 14 tháng, Stramaccioni đã bị sa thải. Montella cũng ngồi vào ghế HLV Roma giữa mùa 2011/12 rồi ra đi không kèn trống khi mùa giải đó kết thúc. Ngoài biên giới Italia, cựu huyền thoại Milan, Ruud Gullit cũng không thành công trong vai trò cầu thủ kiêm HLV của Chelsea năm 1996. Đó là những bài học cho Seedorf.

    Liệu Seedorf có giải cứu được Milan khỏi cuộc khủng hoảng? Thật khó để trả lời. Trước hết, cứ chúc anh may mắn đã, Seedorf!

    CLARENCE SEEDORF
    Tên đầy đủ: Clarence Clyde Seedorf
    Ngày sinh: 1/4/1976 tại Paramaribo, Suriname
    Vị trí khi còn thi đấu: Tiền vệ
    CLB từng thi đấu: Ajax (1992-95), Sampdoria (1995-96), Real (1996-2000), Inter (2000-02), Milan (2002-12), Botafogo (2012-14).
    Đóng góp cho ĐT Hà Lan: Chơi 87 trận, ghi 11 bàn thắng.
    Danh hiệu giành được: 2 chức VĐQG Hà Lan (1993/94, 1994/95), 1 Cúp QG Hà Lan (1992/93), 1 La Liga (1996/97), 2 Serie A (2003/04, 2010/11), 1 Coppa Italia (2002/03), 4 Champions League (1994/95, 1997/98, 2002/03, 2006/07), 2 siêu cúp châu Âu (2003, 2007).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội