Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern thắng, nhưng Bundesliga thất bại
MẠNH ĐỨC • 07:20 ngày 25/11/2013
3 điểm mà Bayern giành được tại Signal Iduna Park (S.I.P) rạng sáng qua là “chiến thắng kép” của Hùm xám. Bởi nó đồng nghĩa sẽ không còn cuộc đua vô địch nào nữa, chiếc Đĩa bạc giờ đây đã như món đồ trong túi đội bóng xứ Bavaria…
    ĐỘI BÓNG MẠNH VÀ ĐỘI BÓNG LỚN
    Trước trận derby nước Đức giữa Dortmund và Bayern, cả nước Đức ủng hộ đội bóng áo vàng. Một số tin vào sức mạnh của Dortmund, số khác tin vào tài năng của HLV Juergen Klopp nhưng đa phần là hy vọng đội bóng vùng Ruhr có thể cầm chân Hùm xám để Bundesliga không bị biến thành sàn diễn riêng của Bayern, như điều từng diễn ra ở mùa trước. 

    Trong bối cảnh đó, Dortmund đóng vai chiến binh cuối cùng và S.I.P là thành trì kiên cố nhất có thể ngăn chặn Hùm xám. Thực tế thì dù phải đối mặt với núi khó khăn nhưng Dortmund vẫn chơi đầy quyết tâm trong 60 phút đầu. Đã có lúc tưởng như họ có thể tạo nên một kịch bản giống mong đợi của người Đức. Thế nhưng, những gì diễn ra trong 30 phút cuối trận như một thảm kịch, đẩy Dortmund tới tột cùng của nỗi đau và phần còn lại của nước Đức tới tuyệt vọng.

    0-1

    Cuộc thư hùng tại S.I.P là lúc mà người ta thấy được rõ ràng nhất sự khác biệt giữa Dortmund và Bayern. Dortmund là một đội bóng mạnh và đã chơi hay ở trận này nhưng đâu đó vẫn còn sự hồn nhiên với những tình huống phung phí cơ hội khó hiểu. Trong khi Bayern nhập cuộc không tốt nhưng biết cách để xoay chuyển thế trận. Sự khác biệt không chỉ nằm ở độ chính xác trong dứt điểm mà còn ở khả năng thích nghi, tâm lý vững vàng, sự lạnh lùng trong các tình huống quyết định hay cả… giá trị của dàn cầu thủ dự bị. Đó chính là khác biệt giữa một đội bóng mạnh (Dortmund) và một đội bóng lớn (Bayern).

    ĐĨA BẠC TRONG TÚI BAYERN
    Bayern đánh bại Dortmund 3-0 ngay tại S.I.P, Goetze dự bị, vào sân rồi ghi bàn... đó như một thảm kịch được dự báo trước. Nhưng nước Đức không trách thày trò HLV Klopp, thậm chí còn đồng cảm bởi Dortmund cũng chỉ là một nạn nhân.

    0-2

    Cái tên Mario Goetze được xướng lên nhiều nhất sau trận thư hùng, không chỉ bởi màn trình diễn ấn tượng trước đội bóng cũ mà nó giờ đây đã trở thành một cụm từ nói về công thức mà Bayern dùng để thống trị Bundesliga. Không chỉ tới khi Goetze dứt điểm ghi bàn tại S.I.P người ta mới nghĩ về sự thống trị tuyệt đối của Bayern ở mùa này. Ngay từ tháng 4/2013, lo ngại trên đã xuất hiện khi Hùm xám “cuỗm” được biểu tượng của Dortmund. Nhưng nó đúng như một thảm họa được dự báo trước, biết đấy nhưng rất khó chống đỡ. Dortmund rạng sáng qua phảng phất hình ảnh của Leverkusen cách đây 11 năm khi cùng là nạn nhân từ trò “rút ruột” của người Munich.

    0-3

    Thoạt nhìn, có thể thấy Bayern cướp đi những ngôi sao của các đội bóng kình địch tại Bundesliga như lấy một món đồ trong túi. Thế nhưng, để làm được điều đó là toan tính của những bộ óc tinh quái trong bộ sậu lãnh đạo đội bóng xứ Bavaria. Những năm qua, BLĐ Bayern không ngừng gia cố tiềm lực tài chính. Ở mùa này, với HLV Guardiola, họ cũng đã biến Munich thành một trong những điểm đến lý tưởng nhất tại châu Âu. Đó là 2 yếu tố quyết định tạo nên khác biệt lớn giữa Bayern với phần còn lại của nước Đức.

    Giờ đây, với thành công từ Mario Goetze, Bayern coi như đã đút túi Đĩa bạc 2013/14 và có thể là những mùa sau nữa. Điều đó tốt với Bayern, nhưng tác động xấu tới Bundesliga!

    KẾT QUẢ CỤ THỂ
    Stuttgart - M’gladbach: 0-2
    Augsburg - Hoffenheim: 2-0
    Braunschweig - Freiburg: 0-1
    Frankfurt - Schalke: 3-3
    Hertha - Leverkusen: 0-1
    Nuernberg - Wolfsburg: 1-1
    Dortmund - Bayern: 0-3

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội