
Hậu vệ phải 19 tuổi trưởng thành từ học viện Hale End sẽ chia tay Arsenal khi hợp đồng đáo hạn. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Nichols đã đồng ý ký hợp đồng 2 năm với NK Kustosija, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba của Croatia.
Nichols gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Arsenal từ năm 2016, và từng được xem là một trong những hậu vệ triển vọng của Hale End. Anh có lần duy nhất ra sân cho đội một ở trận gặp Bolton Wanderers tại Cúp Liên đoàn mùa 2024/25.
Dù Nichols không thể chen chân vào kế hoạch dài hạn của Mikel Arteta, nhưng với một cầu thủ lớn lên tại London, việc được khoác lên mình màu áo đỏ trắng vẫn luôn là giấc mơ đặc biệt.
Trên Instagram cá nhân, Nichols viết đầy nghẹn ngào: "Thật khó để diễn tả CLB này có ý nghĩa thế nào với tôi. Đây không chỉ là một đội bóng tôi từng khoác áo. Nó là gia đình thứ hai, là nơi tôi bắt đầu từ khi còn là một cậu bé, tạo nên những ký ức suốt đời và trải qua những khoảnh khắc không thể quên cùng những người anh em của mình.

Trong suốt 10 năm qua, tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc - chiến thắng, thất bại, hạnh phúc và cả nỗi thất vọng. Nhưng xuyên suốt tất cả, tình yêu tôi dành cho CLB này chưa bao giờ thay đổi. Được mang trên mình huy hiệu này luôn là niềm vinh dự, và mỗi lần bước ra sân tôi đều cống hiến tất cả bởi CLB này có ý nghĩa quá lớn với tôi.
Tôi muốn cảm ơn mọi đồng đội, HLV, người hâm mộ và đặc biệt là gia đình đã khiến những năm tháng này trở nên đặc biệt. Tôi yêu từng khoảnh khắc tại đây. Một Pháo thủ mãi mãi là Pháo thủ. Cảm ơn Arsenal".
Bài đăng nhanh chóng nhận được phản hồi từ nhiều cầu thủ Arsenal hiện tại. Myles Lewis-Skelly và Jurrien Timber đều để lại biểu tượng trái tim, trong khi thần đồng 16 tuổi Max Dowman nhắn nhủ đầy tình cảm: "Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, người anh em".























-ngay-2-6-2026.jpg)


