
Theo tờ The Sun, tiền vệ 16 tuổi đã từ chối lời đề nghị ký hợp đồng học việc của Arsenal trong mùa hè này. Đáng chú ý, Pháo thủ còn sẵn sàng trao cho Nduka một bản hợp đồng chuyên nghiệp dài hạn và có tính cạnh tranh ngay khi anh tròn 17 tuổi vào tháng 4 năm sau.
Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời từ Man City, Nduka đã quyết định chuyển sang khoác áo đội chủ sân Etihad. Cầu thủ trẻ này sẽ gia nhập học viện của Man City theo diện học việc trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2027.
Đây được xem là tổn thất không nhỏ với Arsenal, bởi Nduka là một trong những tài năng triển vọng nhất của học viện. Dù mới gia nhập đội bóng Bắc London từ Charlton cách đây một năm, anh đã nhanh chóng gây ấn tượng và thậm chí được trao cơ hội thi đấu cho đội U21.

Việc để mất một cầu thủ được đánh giá cao vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp chắc chắn là điều khiến Arsenal tiếc nuối. Ở chiều ngược lại, Man City tiếp tục cho thấy sức hút lớn với các tài năng trẻ. Học viện của đội bóng này nhiều năm qua nổi tiếng với hệ thống đào tạo hiện đại và liên tục sản sinh những cầu thủ chất lượng.
Trong khi đó, Arsenal cũng đang tiến hành nhiều thay đổi ở học viện. Đội bóng vừa bổ nhiệm Pascal De Maesschalck làm Giám đốc học viện với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trẻ trong thời gian tới.
Mùa hè năm nay, Arsenal cũng chia tay 10 cầu thủ ở các đội trẻ, trong đó có Josh Nichols, thủ môn trẻ người Colombia Alexei Rojas và tuyển thủ U20 Ai Cập Cam'ron Ismail. Việc Nduka chuyển đi vì thế càng khiến quá trình tái thiết học viện của Arsenal đối mặt với thêm một thử thách, nhất là khi cầu thủ này được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ kế tiếp.


























