
Camara được Chelsea xác định là phương án thay thế Enzo Fernandez, người chuẩn bị chuyển sang Man City với mức phí lên tới 125 triệu bảng. The Blues vì thế đẩy nhanh đàm phán với Monaco và từng có thời điểm tưởng như đã hoàn tất thương vụ. Tuy nhiên, đội bóng Công quốc cuối cùng lại thay đổi quyết định vào phút chót.
Nguồn cơn của vụ việc nằm ở Folarin Balogun. Monaco kỳ vọng bán tiền đạo người Mỹ cho Everton với mức phí khoảng 45 triệu euro kèm các khoản thưởng, qua đó giải quyết nhu cầu tài chính và có thể giữ Camara. Hai CLB từng đạt thỏa thuận, nhưng thương vụ phát sinh vấn đề sau khi Balogun không vượt qua buổi kiểm tra y tế theo đánh giá của Everton.
Trong bối cảnh thương vụ Balogun đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Monaco buộc phải tính lại kế hoạch chuyển nhượng. Chelsea lập tức tận dụng tình hình và đạt thỏa thuận trị giá khoảng 47 triệu bảng cho Camara. Tuy nhiên, do Everton vẫn tiếp tục đàm phán để cứu thương vụ Balogun bởi David Moyes rất muốn xúc tiến thương vụ này. Trước sự nghiêm túc và nỗ lực của Everton, Monaco "động lòng" nên quyết định giữ Camara và hủy thỏa thuận với Chelsea.
Cách xử lý này khiến Chelsea rất tức giận và xem hành động của Monaco là thiếu chuyên nghiệp. Camara cuối cùng ở lại Monaco, trong khi tương lai Balogun cũng chưa hoàn toàn rõ ràng bởi Everton vẫn phải cân nhắc sau vấn đề ở buổi kiểm tra y tế.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Chelsea từ chỗ tưởng như có được Camara đã mất mục tiêu thay thế Enzo Fernandez, còn Monaco phải đối mặt với một trong những thương vụ hỗn loạn nhất ngày cuối kỳ chuyển nhượng.


























