Arthur Melo rời Liverpool với vỏn vẹn... 13 phút thi đấu

Quang Minh
09:56 ngày 05-01-2023
Tiền vệ Arthur Melo sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải và trở lại câu lạc bộ chủ quản Juventus sau thời gian cho mượn thảm hại, khi đến lúc này mới có 13 phút ra sân.
Arthur Melo rời Liverpool với vỏn vẹn... 13 phút thi đấu

Cầu thủ 26 tuổi người Brazil chỉ gia nhập Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi anh ký vào bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải từ gã khổng lồ Serie A trong bối cảnh huấn luyện viên Juergen Klopp tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương đang diễn ra tại sân Anfield.

Liverpool đã trả 3 triệu bảng cho thương vụ này, trong đó bao gồm tùy chọn mua đứt Arthur Melo với giá 33 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng vùng Mersyside dự kiến sẽ không kích hoạt điều khoản này vào cuối mùa giải do xác định đây là thương vụ thất bại thảm hại.

Lần xuất hiện duy nhất của Melo là ở Champions League khi anh vào sân từ băng ghế dự bị ở thất bại tan nát 1-4 trước Napoli hồi tháng 9/2022.

Melo dính chấn thương đùi và phải trải qua ca phẫu thuật từ đầu tháng 10. Cầu thủ người Brazil đến thời điểm hiện tại đã ngồi ngoài 97 ngày. Dự kiến đến cuối tháng 1 Melo mới trở lại tập luyện và thi đấu sau khi hoàn thành quá trình hồi phục ở quê nhà Brazil trong kỳ nghỉ World Cup 2022.

Liverpool sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt Melo

Quãng thời gian qua là một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của Melo. Cựu cầu thủ Barcelona thậm chí còn suy ngẫm về năm 2022 đầy sự kiện của mình bằng cách chia sẻ suy nghĩ trên Instagram.  

Melo đã đăng: "2022 là năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi! Một năm bóng đá phức tạp, nhiều chấn thương, nhiều chỉ trích mà tôi phải im lặng lắng nghe, không có cơ hội để phơi bày sự thật, những gì đang thực sự xảy ra, nhiều đêm mất ngủ vì đau đớn thể xác, nhiều ngày nằm viện, nỗi thống khổ chờ kết luận y tế với hy vọng rằng đó không phải là thứ có thể ngăn cản tôi làm điều mình yêu thích nhất là chơi bóng.

Năm mà tôi đã phát triển nhiều nhất với tư cách là một cầu thủ bóng đá để đạt được mục tiêu của mình. Năm 2022 là năm tôi cống hiến nhiều nhất ngoài sân cỏ, tập luyện nhiều nhất, cố gắng nhiều nhất và cũng là năm tôi gặp nhiều vấn đề nhất trên sân.

Một năm với nhiều sóng gió trong cuộc sống cá nhân, một năm mà càng chiến đấu thì mọi thứ càng đi chệch quỹ đạo! Và điều quan trọng nhất... 2022 là năm tôi trưởng thành nhất với tư cách là một con người, với tư cách là một người con trai, một người bạn trai, một người bạn, một vận động viên!

Tôi cần cảm ơn năm 2022, vì tất cả những gì đã học được, một năm khó khăn, một giai đoạn khó khăn. Nhưng đó là một năm đã dạy cho tôi rất nhiều bài học và tôi sẽ mang theo trong những năm tiếp theo của cuộc đời mình. Cảm ơn năm 2022 và bạn hãy mang năm 2023 đến! Hãy mạnh mẽ, có niềm tin".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x