
Gia nhập đội bóng vùng Merseyside từ Bayer Leverkusen với mức phí khổng lồ 116 triệu bảng hồi mùa Hè, Wirtz được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong lối chơi tấn công của HLV Arne Slot. Tuy nhiên, sau 11 trận tại Premier League, ngôi sao 22 tuổi chưa ghi nổi một bàn thắng hay kiến tạo nào, khiến giới hâm mộ và truyền thông Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trận thua 0-3 trước Man City gần đây được xem là giọt nước tràn ly, khi Wirtz gần như “biến mất” trên sân. Phong độ mờ nhạt đó khiến báo chí Đức, đặc biệt là nhà báo Marcel Reif của Bild, nhận định Wirtz có thể sớm tính đến chuyện rời nước Anh.
“Kỳ vọng từ bên ngoài quá lớn. Ai cũng nói: ‘Đó là thần đồng trị giá 125 triệu euro, hãy cho chúng tôi thấy cậu ta làm được gì’. Nhưng hiện tại, cậu ấy lại là biểu tượng cho những gì Liverpool đang thiếu. Có thể sẽ đến lúc Wirtz phải nói rằng: ‘Tôi không nghĩ đây là kiểu bóng đá tôi hình dung’”, Reif bình luận.

Bản thân HLV Arne Slot cũng thừa nhận ông vẫn đang tìm cách phát huy hết khả năng của cầu thủ người Đức. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết: “Florian cần thời gian để thích nghi với đồng đội, và ngược lại. Cậu ấy từng chơi như một số 10, rồi được Xabi Alonso dùng ở vị trí tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 3-4-3 tại Leverkusen. Ở tuyển Đức cũng vậy. Với tôi, nhiệm vụ là đưa cậu ấy đến đúng vị trí, gần vòng 16m50, nơi cậu ấy có thể tạo ra điều đặc biệt”.
Tuy chơi tốt hơn ở Champions League, Wirtz vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng tại Premier League, giải đấu đòi hỏi tốc độ, thể lực và khả năng thích ứng cao.
Nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng cầu thủ này chưa thực sự thoải mái với phong cách bóng đá Anh và có thể xem xét lại tương lai nếu tình hình không cải thiện trong vài tháng tới.
Dù vậy, Slot vẫn tin tưởng học trò: “Nếu không phải hôm nay thì ngày mai, Florian sẽ tỏa sáng ở vị trí tiền vệ của Liverpool”.
Hiện Wirtz vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch của đội bóng, nhưng nếu phong độ không được cải thiện, viễn cảnh anh sớm nói lời chia tay Premier League hoàn toàn có thể xảy ra.


























