
Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Liverpool, Iraola thừa nhận đội bóng cần bổ sung thêm nhân sự sau khi chia tay hàng loạt trụ cột. Như việc Andy Robertson đã rời Anfield để gia nhập Tottenham sau khi hết hợp đồng, trong khi Mohamed Salah đã chính thức nói lời chia tay. Trung vệ Ibrahima Konate cũng sắp cập bến Real Madrid theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Ở chiều ngược lại, Liverpool mới đón Víctor Munoz và Jeremy Jacquet, nhưng chiều sâu đội hình vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng vì một mùa giải khắc nghiệt chắc chắn sẽ có chấn thương và nhiều tình huống phát sinh. Liverpool cần một đội hình đủ dày để đáp ứng yêu cầu của mọi đấu trường".
Khó khăn càng chồng chất khi Hugo Ekitike vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đứt gân Achilles. Conor Bradley và Geovanni Leoni cũng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Theo nhiều nguồn tin, Liverpool đã nối lại sự quan tâm dành cho tiền vệ Manu Kone của AS Roma sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup 2026.
Cựu hậu vệ Liverpool - Stephen Warnock tin rằng cầu thủ 25 tuổi là sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống của Iraola: "Tôi rất muốn thấy Manu Kone khoác áo Liverpool. Cậu ấy là một tiền vệ tuyệt vời, cực kỳ tự tin khi cầm bóng nhưng cũng rất quyết liệt và giàu thể lực. Đó chính xác là mẫu cầu thủ Liverpool đang thiếu - một tiền vệ đánh chặn có thể chơi bóng đúng nghĩa".
Ngoài ra, Warnock cũng cho rằng Kone sẽ giúp Liverpool cải thiện khả năng không chiến: "Khi nhìn vào những tân binh gần đây như Milos Kerkez, Jeremie Frimpong hay Florian Wirtz, họ đều không phải những cầu thủ có thể hình vượt trội. Liverpool cần thêm chiều cao để chống bóng bổng cũng như tận dụng các tình huống cố định. Kone mang đến điều đó".
Đáng chú ý, Manu Kone cũng đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt ông lớn như Man United, Real Madrid và Chelsea.

Bên cạnh Kone, Warnock còn tiến cử tài năng trẻ Gilberto Mora cho Liverpool. Tiền vệ 17 tuổi của CLB Tijuana đã có kỳ World Cup đáng nhớ cùng tuyển Mexico và trở thành cầu thủ 17 tuổi thứ tám trong lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi ra sân trước Nam Phi. "Tôi cũng rất thích Gilberto Mora. Có thể không phải cho hiện tại mà là cho tương lai. Khi xem cậu ấy thi đấu, tôi chỉ biết thốt lên: 'Cậu nhóc này thật đặc biệt'. Dù còn rất trẻ nhưng Mora chơi bóng đầy chững chạc và cực kỳ thoải mái khi cầm bóng", Warnock chia sẻ.
Màn trình diễn tại World Cup giúp Gilberto Mora thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB lớn trên khắp châu Âu. Nhưng chưa hết, trong thời gian làm bình luận viên cho BBC, Warnock vẫn muốn tiến cử thêm một ngôi sao sau khi đã theo dõi rất nhiều trận đấu tại World Cup 2026. Khi được hỏi cầu thủ nào gây ấn tượng mạnh nhất, ông không ngần ngại gọi tên Michael Olise.
Quan điểm của Warnock rất rõ ràng: "Tôi may mắn được xem tuyển Pháp thi đấu nhiều lần. Khả năng tạo đột biến của Michael Olise thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy có thể vượt qua đối thủ, tạo ra những khoảnh khắc khác biệt và thay đổi hoàn toàn nhịp độ trận đấu".
Warnock thậm chí còn khẳng định nếu được lựa chọn một cầu thủ để chiêu mộ ở thời điểm hiện tại, Olise sẽ là ưu tiên số một: "Nếu tôi là một HLV và có thể ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới lúc này, Michael Olise có lẽ sẽ là cái tên đầu tiên tôi theo đuổi".











_m.jpg)














