Trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 của Liverpool trước Fulham cuối tuần trước, trung vệ Joel Matip đã phải rời sân ở phút 69, nhường chỗ cho Ibrahima Konate. Sau trận đấu, HLV Klopp đã xác nhận tình hình chấn thương của Matip: "Hôm nay chúng tôi đã mất Joel. Chưa có chụp chiếu gì cả, nhưng đó sẽ không phải là một chấn thương nhẹ. Chúng ta phải vượt qua chuyện này".
Trước chuyến làm khách tới sân của Sheffield United ở vòng 15 Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần, HLV Klopp một lần nữa lên tiếng khẳng định, tình hình chấn thương của Matip không mấy triển vọng tích cực và ngôi sao người Đức nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài đến hết mùa giải, thời điểm hợp đồng của anh với Liverpool sẽ đáo hạn. Điều này đồng nghĩa Liverpool sẽ phải tìm kiếm những cái tên để thay thế cầu thủ 32 tuổi.
Với việc Matip có khả năng sẽ không thể khoác áo Liverpool thêm một lần nào nữa, The Sun tiết lộ rằng HLV Klopp đang tìm người thay thế và coi hậu vệ Maxence Lacroix của Wolfsburg và ngôi sao của Crystal Palace - Marc Guehi là những lựa chọn thay thế khả thi.
Lacroix chuyển đến Bundesliga từ năm 2020, khi anh gia nhập Wolfsburg từ Sochaux vào năm 2020. Đội bóng Đức được cho là chỉ muốn 30 triệu bảng cho sự phục vụ của Lacroix vì cầu thủ này chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng. Ngôi sao 23 tuổi, một trong những cầu thủ nhanh nhất Bundesliga cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải.
Bóng đá Đức đang được xem là mảnh đất săn rất hợp với Liverpool trong những năm gần đây, khi đội chủ sân Anfield đã chiêu mộ Matip, Roberto Firmino và Ibrahim Konate từ Bundesliga trong quá khứ, cũng như các bản hợp đồng mùa hè Dominik Szoboszlai và Wataru Endo.
Ngoài ra, The Sun cũng khẳng định HLV Klopp đang nhắm tới hậu vệ Guehi của đội tuyển Anh và CLB Crystal Palace. The Eagles được cho là sẽ lắng nghe những lời đề nghị trị giá hơn 50 triệu bảng nhưng không quan tâm đến việc cho phép cầu thủ 23 tuổi này ra đi vào tháng tới.