Liverpool phải trả giá đắt cho chiến thắng 3-1 trước Tottenham bằng chấn thương của Matip và Fabinho. Matip được cho là tổn thương dây chằng đầu gối còn Fabinho bị nhẹ hơn, nhưng chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp West Ham.
Do đó, nhiều khả năng cặp trung vệ tại London sắp tới của The Reds sẽ là đội trưởng Jordan Henderson cùng với Nat Phillips. Đây là phương án sắp xếp có rất nhiều rủi ro.
Khi được hỏi về việc có mua thêm trung vệ bổ sung, Klopp thẳng thắn: "Tôi không biết nữa, chúng tôi sẽ cố gắng. Mọi người đều nghĩ Liverpool đang ổn với tình hình này và chúng tôi sẽ không cố. Không, chúng tôi đang cố. Chúng tôi vẫn luôn muốn thực hiện những điều đúng đắn trong khả năng.
Suy nghĩ của tôi chưa bao giờ thay đổi, lời nói thì đôi khi. Tình hình bây giờ vẫn giống như lúc trước. Chúng tôi phải khắc phục, chúng tôi không phải lúc nào cũng tập luyện và tham gia họp báo nhưng chúng tôi không ngủ đâu, mà là làm việc đấy. Đó là thứ chúng tôi vẫn làm. Hãy chờ xem.
Mọi thứ đều được lên kế hoạch dài hạn, chỉ trừ việc mua một cầu thủ chỉ để dùng 6 tháng. Chúng tôi từng ký hợp đồng 1 năm với Steven Caulker vào tháng 1/2016, chỉ vậy thôi. Việc cần làm là tìm ra giải pháp".
Khi được hỏi Liverpool sẽ mua trung vệ như thế nào, quan tâm tới giá cả hay bản thân cầu thủ đó, Klopp chia sẻ: "Liệu chúng ta có thể tách rời 2 yếu tố đó sao? Tôi không nghĩ ngoài kia còn một trung vệ trị giá 80 triệu bảng đang sẵn sàng ra đi.
Không đời nào một đội bóng sẽ dễ dàng để cho cầu thủ giỏi của mình ra đi. Tôi hiểu rõ điều này. Chúng tôi cần tìm ra người phù hợp, và cũng hợp điều kiện tài chính của CLB. Điều này rất rõ ràng".
Theo một số tin đồn, mục tiêu mà Liverpool đang nhắm đến là trung vệ 28 tuổi người Mỹ Aaron Long của New York Red Bulls. Liverpool sẽ mượn cầu thủ này trong vòng 3 tháng, đến tháng Tư bởi đây là thời điểm giải MLS đang tạm dừng do dịch Covid-19.