
Trước đó, Arsenal được cho là đã tiến rất gần đến việc sở hữu Monga sau nhiều tháng theo đuổi và thuyết phục cầu thủ này. Tuy nhiên, Pháo thủ cuối cùng quyết định rút lui vì cho rằng mức giá Leicester đưa ra quá cao. Ngay lập tức Man City đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để hoàn tất thương vụ.
Tân HLV Enzo Maresca đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Monga đến Etihad. Chiến lược gia người Italia từng làm việc tại Leicester nên hiểu rất rõ tiềm năng của cầu thủ trẻ này, đồng thời trực tiếp thuyết phục anh ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Chia sẻ sau khi gia nhập Man City, Monga cho biết: "Ngay khi biết Man City quan tâm, tôi lập tức hiểu đây là lựa chọn đúng đắn dành cho mình. Đối với bất kỳ cầu thủ trẻ nào, được trở thành một phần của CLB tuyệt vời này là giấc mơ thành hiện thực".

"Đây là đội bóng xuất sắc nhất nước Anh trong khoảng 10 năm qua. CLB cũng đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện như Phil Foden và Nico O'Reilly. Điều đó cho thấy con đường phát triển luôn rộng mở. Tôi rất vinh dự khi có mặt ở đây và vô cùng hạnh phúc khi được gia nhập Man City".
Dù Leicester vừa phải xuống chơi tại League One, Monga vẫn gây ấn tượng mạnh ở mùa giải trước khi có 30 lần ra sân cho đội một, ghi 1 bàn và đóng góp 2 pha kiến tạo.
Tài năng sinh năm 2008 từng đi vào lịch sử khi có màn ra mắt Premier League vào tháng 4/2025 ở tuổi 15 năm, 8 tháng và 28 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng thi đấu tại giải đấu, chỉ sau Ethan Nwaneri và Max Dowman của Arsenal.
Không chỉ vậy, pha lập công vào lưới Preston North End hồi tháng 8 cũng giúp Monga trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Championship, khẳng định tiềm năng rất lớn trước khi chuyển đến Man City.






















-ngay-11-7-202.jpg)


