
Trận đấu chính thức đầu tiên của Enzo Maresca trên cương vị HLV Man City đã diễn ra theo kịch bản không thể tệ hơn. Ngay phút đầu tiên, Riccardo Calafiori đã mở tỷ số cho Arsenal, trước khi Kai Havertz và Martin Odegaard lần lượt lập công, giúp nhà đương kim vô địch Premier League giành chiến thắng thuyết phục.Thất bại này lập tức làm dấy lên những nghi ngờ về chất lượng đội hình của Man City trước mùa giải mới. Và dường như ban lãnh đạo đội bóng cũng nhận ra rằng Maresca vẫn cần thêm những sự bổ sung quan trọng.
Theo TeamTalk, Man City đã nối lại sự quan tâm dành cho Malo Gusto. Hậu vệ người Pháp từng làm việc dưới trướng Maresca tại Chelsea mùa trước và được nhà cầm quân người Italia đánh giá rất cao.
Man City từng hỏi mua Gusto hồi đầu mùa hè nhưng nhanh chóng rút lui khi Chelsea đưa ra mức giá vượt quá 70 triệu bảng. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng khi Man City được cho là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán.

Gusto không phải mục tiêu duy nhất mà Maresca muốn có từ đội chủ sân Stamford Bridge. Một ngôi sao khác mà Man City đã theo đuổi khá lâu là Enzo Fernandez. Trong bối cảnh Rodri sắp hoàn tất việc chuyển tới Barca, Man City phải tìm một tiền vệ đẳng cấp để thay thế. Fernandez vì thế trở thành lựa chọn hàng đầu, dù Chelsea có thể đòi ít nhất 120 triệu bảng.
Chelsea từng đặt thời hạn 17h ngày thứ Sáu để Man City đưa ra đề nghị chính thức cho Fernandez, nhưng không có lời đề nghị nào xuất hiện. Tuy nhiên, việc Rodri chuẩn bị ra đi có thể khiến Man City thay đổi thái độ và đẩy nhanh thương vụ trong những ngày tới.
Cầu thủ Chelsea thứ ba lọt vào tầm ngắm Man City là Pedro Neto. Nếu Savinho chuyển sang Tottenham, Neto là phương án thay thế lý tưởng cho vị trí chạy cánh.
Tuy nhiên, Man City sẽ phải hành động nhanh bởi Al Hilal cũng đang thúc đẩy thương vụ chiêu mộ Neto. Chelsea được cho là định giá tuyển thủ Bồ Đào Nha khoảng 100 triệu bảng.

























